Beo2k69671
New member
14 ngày trôi qua nhưng những hình ảnh ấy vẫn khiến bao người xót xa Hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm dầm mình dưới bùn đất, bới từng gốc cây, lật từng tảng đá để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ.
Hai tuần sau thảm họa, gần 300 chiến sĩ của Trung đoàn 98 cùng các đơn vị thuộc Sư đoàn 316 Quân khu 2 vẫn không ngừng nghỉ. Các anh phối hợp chặt chẽ với cảnh sát cơ động, biên phòng tỉnh Lào Cai và cả 5 chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người còn mất tích tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Con số đau lòng: 55 người đã ra đi mãi mãi sau vụ lũ quét, và vẫn còn 12 người đang mất tích
Công việc tìm kiếm càng ngày càng gặp nhiều thử thách. Đất đá sụt lún quá sâu, nhiều khu vực các chiến sĩ không thể tiếp cận bằng chân được, phải nhờ đến xe cơ giới hỗ trợ mới ổn.
Nhớ lại rạng sáng 10/9, đất đá bất ngờ theo dòng lũ tràn từ ngọn núi Con Voi xuống khu dân cư, san phẳng 37 căn nhà của Làng Nủ với hơn 100 nhân khẩu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi
Ngay sau khi bi kịch xảy ra, Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cơ động thần tốc lên hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.
Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường.
Từ một làng quê yên bình với tiếng cười rộn ràng, tiếng trẻ con nô đùa, giờ đây Làng Nủ chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của những người ở lại Dưới cái nắng gay gắt 32-34 độ C, các chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ cả ngày cầm gậy, cuốc lội bùn không ngừng nghỉ để tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Nguồn: soha.vn