Các anh CSGT đã trở thành "vệ sĩ thiên thần" cứu sống hàng chục người có ý định tự tử tại cầu Chương Dương
Thượng tá Lê Đức Đoàn giờ đây đã là cái tên được cả nước biết đến với sự kính phục và cảm động. Không chỉ hết mình với công việc đảm bảo an toàn giao thông tại cầu Chương Dương, anh còn được mệnh danh là "thiên thần cứu người" khi đã giúp hàng chục người thoát khỏi quyết định "nhất thời quá nóng" và tìm lại ý nghĩa sống
Giận chồng, chị em định nhảy cầu Chương Dương giữa trời mưa bão
12h20 trưa ngày 13/8, giữa trời mưa xối xả, một chị phụ nữ quần áo ướt như chuột lột vừa đi vừa khóc trên cầu Chương Dương. Nhìn chị có vẻ định làm điều không hay, người dân xung quanh lập tức báo cho anh CSGT đang làm nhiệm vụ ở đầu cầu.
Chỉ vài phút sau, thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, Công an Hà Nội) đã có mặt. Mặc dù anh cố gắng khuyên can nhưng chị vẫn một mực không nghe, thậm chí còn định lao xuống sông Hồng. May mắn thay, thượng tá Đoàn đã kịp giữ chặt chị lại cho đến khi công an phường Phúc Tân đến hỗ trợ và giải cứu thành công.
Về đến trụ sở công an, chị Thúy (27 tuổi, quê Tây Ninh) khóc nức nở, không chịu cung cấp địa chỉ nhà hay số điện thoại người thân. Mất gần 2 tiếng động viên, công an phường mới lấy được số điện thoại của chồng chị.
Anh chồng cho biết, hai vợ chồng anh mới cưới nhau được 2 năm, có con nhỏ chưa tròn tuổi. Sống ở phường Chương Dương nhưng thời gian gần đây hay cãi nhau. Có lẽ đó là lý do khiến chị Thúy nghĩ quẩn đến mức muốn nhảy cầu
Trước đó, chiều 12/7, thượng tá Lê Đức Đoàn cũng nhận được tin báo có một chị phụ nữ trên làn xe máy cầu Chương Dương (hướng Hoàn Kiếm - Long Biên) định tự tử. Đang phân luồng giao thông gần đó, anh vội vàng mượn xe người dân phóng đến hiện trường.
Đến nơi, thượng tá Đoàn phát hiện người phụ nữ mặc áo phông sát nách đã trèo qua lan can và chuẩn bị gieo mình xuống sông Hồng. Trong gang tấc, anh chạy tới kéo và túm được tay, lôi người chị này vào trong. Cuộc giằng co kéo dài vài phút đầy căng thẳng
Tại công an phường Phúc Tân, người phụ nữ 32 tuổi quê Phú Thọ, đang sống ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, hiện công tác tại một công ty du lịch. Mặc dù đã có con gái 6 tuổi nhưng do mâu thuẫn gia đình nên chị đã nghĩ đến cái chết như một lối thoát...
Cứu sống anh thanh niên nhảy cầu giữa trời đông giá lạnh
Chiều tối ngày 16/10, trong cái rét buốt đầu đông, tại trụ số 7 của cầu Chương Dương xuất hiện một anh thanh niên khoảng 25-26 tuổi trông buồn bã, trèo qua lan can cầu, chuẩn bị nhảy xuống dòng nước sông Hồng đang chảy xiết phía dưới.
Nhận được tin báo từ người dân, Thượng tá Lê Đức Đoàn đang làm nhiệm vụ tại đảo giao thông phía Bắc cầu lập tức có mặt tại trụ cầu số 7.
Tuy nhiên dù anh và người dân xung quanh cố gắng can ngăn, anh thanh niên vẫn quyết tâm buông tay khỏi lan can cầu, rơi tõm xuống sông
Trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", Thượng tá Lê Đức Đoàn nhanh trí gọi một chiếc thuyền đang neo cách cầu Chương Dương khoảng 100m đến giúp đỡ. Nhờ những người dân chài và Thượng tá Lê Đức Đoàn cứu vớt kịp thời, anh thanh niên được đưa lên bờ làm hô hấp nhân tạo.
Sau khi giúp anh này lấy lại hơi thở, Thượng tá Lê Đức Đoàn tiếp tục đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Danh tính người tự tử sau đó được làm rõ là anh Nguyễn Bá Quyên (SN 1985) ở Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội.
Nguồn: soha.vn