Gau2k86689
New member
Ơ hay hay, đánh rơi cả "gia tài" mà vẫn gặp được người tốt - may quá trời may!
Ngày 29/9, anh Dương Chí Công (sinh năm 1980, ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã viết thư gửi đến Ban lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ Cửa Lò (TX. Cửa Lò, Nghệ An) để cảm ơn chiến sĩ Nguyễn Xuân Vũ. Lý do? Vì anh Vũ đã trả lại cho anh túi xách có tài sản "khủng" mà anh đánh rơi.
Chuyện là thế này nè: Khoảng 20h30' ngày 24/9, anh Công đang di chuyển từ TX. Cửa Lò về Hà Tĩnh thì không may đánh rơi chiếc túi xách. Mà túi này không phải túi bình thường đâu nhé - bên trong có tới 300 triệu đồng tiền Việt, 4000 USD, 1 chiếc iPhone 7 cùng đủ thứ giấy tờ cá nhân. Tính sơ sơ cũng hơn 400 triệu rồi đó!
Đến gần cầu Bến Thuỷ, anh Công dừng lại uống nước thì... ối dồi ôi, phát hiện ra túi mất tiêu rồi! Hoảng hốt, anh liền mượn máy bạn gọi vào số điện thoại của mình (đang nằm trong túi ấy). May quá, có một anh đàn ông nghe máy và xác nhận đã nhặt được túi. Phew!
"Tôi gọi điện thì họ xác nhận đã nhặt được túi xách và tài sản. Ngay sau đó họ hẹn tôi đến gặp để nhận lại tài sản," anh Công kể lại.
Đến nơi hẹn, anh Công mới biết người nhặt được là anh Vũ - một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn CSCĐ Cửa Lò. Sau khi xác minh đúng là chủ nhân thật sự, anh Vũ đã trả lại toàn bộ tài sản, không thiếu một xu nào!
Theo anh Công chia sẻ, số tiền này là anh vay mượn, gom góp được để chuẩn bị mua một chiếc ô tô cũ phục vụ kinh doanh. Ai ngờ trên đường đi mua xe lại bị đánh rơi mất. Thật may mắn khi gặp được người tốt như anh Vũ!
Được biết, anh Nguyễn Xuân Vũ là chiến sĩ đang công tác tại Tiểu đoàn CSCĐ Cửa Lò, thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (E26), Bộ Công an.
Nguồn: soha.vn