Chiến sĩ áo xanh - những "bộ đội Cụ Hồ" trên tuyến đầu chống COVID-19

BanhLovely9960

New member
354d23e2406d8efd1633.jpg


Gần 600 gương mặt tươi cười rạng rỡ, ai cũng vui như Tết vì đã hoàn thành 14 ngày cách ly an toàn! Đó là cảm xúc mà team mình bắt gặp khi đến khu cách ly Tứ Hiệp – Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 4/4 nè. Và đây chính là "phần thưởng" xịn nhất dành cho những cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Chưa hết dịch thì chưa về nhà!

Chạy xe hơn 10km là đến được khu cách ly Tứ Hiệp – Pháp Vân rồi. Mặc dù mới 7 giờ sáng và trời Hà Nội đang mưa tầm tã, nhưng barie đã được mở, các chiến sĩ đã vào vị trí, bàn làm thủ tục đã sẵn sàng từ lâu.

Đây là ấn tượng đầu tiên khi mình đến đây. Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng, chuyên nghiệp, tất cả đều để tạo điều kiện cho bà con nhanh chóng về sum họp với gia đình ❤️

Đến tận nơi, mình mới thấu hiểu được các anh chị cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên đã hy sinh cuộc sống cá nhân nhiều thế nào để góp sức chống dịch cùng cả nước.

Thượng tá Nguyễn Văn Bính - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai (thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô) chia sẻ, từ ngày 19/3, UBND TP Hà Nội đã trưng dụng nhà A1 - Chung cư sinh viên Tứ Hiệp - Pháp Vân làm nơi cách ly cho những người từ nước ngoài về Việt Nam theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Khu cách ly có 252 phòng, có thể đáp ứng quy mô lưu trú cho 2.000 người luôn!

Với 19 tầng của tòa nhà, TP Hà Nội đã bố trí: tầng 1 làm bếp ăn tập thể; tầng 2-3 là văn phòng làm việc của các lực lượng; và từ tầng 4-19 làm nơi cách ly. Tính đến thời điểm này, UBND quận Hoàng Mai phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận gần 1.900 người về từ các quốc gia có dịch

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bính, dù thời gian tiếp quản và thực hiện nhiệm vụ tổ chức cách ly y tế rất gấp gáp, nhưng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói chung và lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn.

Chính vì vậy, việc tổ chức cách ly cho gần 1.900 công dân trong những ngày qua đã diễn ra cực kỳ ổn định.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ huy quân sự quận đã phối hợp với công an và các lực lượng chức năng cực ăn ý.

Ngoài ra, còn huy động thêm lực lượng dân quân các phường trên địa bàn cùng tham gia, hàng ngày phục vụ những bữa cơm, dọn dẹp các phòng ở khu cách ly đảm bảo an toàn, vệ sinh tuyệt đối.

Tại điểm cách ly, sinh hoạt cá nhân được thực hiện rất quy củ, gần giống như trong quân đội vậy. Đồ ăn chia theo suất và được các anh chị mang lên từng phòng để tránh tập trung đông người.

"Gần một tháng qua, tất cả từ cán bộ, chiến sĩ đến bác sĩ, đội ngũ lực lượng dân quân trong khu cách ly đều làm việc không có ngày nghỉ và cũng chưa ai được về thăm gia đình.

Cường độ làm việc cao khiến đôi khi thấy mệt mỏi nhưng với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại đây đều làm việc tận tâm, trách nhiệm và coi người dân cách ly như người thân trong gia đình.

Tất cả chúng tôi đều xác định rõ nhiệm vụ: Bao giờ hết dịch và không còn người cách ly mới về với gia đình" - Thượng tá Nguyễn Văn Bính chia sẻ đầy xúc động.

95d377a40cfbeea4fd39.jpg


Được phục vụ bà con an toàn về nhà là niềm vui lớn nhất!

Là một trong những người trực tiếp phục vụ, tiếp xúc với những công dân cách ly, dân quân tự vệ sinh năm 2003 (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) Tạ Xuân Lâm kể, hàng ngày anh cùng anh em trong đội dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho bà con.

Sau đó, thay phiên nhau trực ở hành lang các tầng được phân công để hỗ trợ khi người dân cần. Đồng thời, giúp đỡ đội ngũ y tế đi kiểm tra sức khỏe mọi người.

Sau khi phát cơm trưa, dọn dẹp rác thải sinh hoạt cho người cách ly, Lâm cùng đồng đội mới dùng bữa trưa và được nghỉ ngơi khoảng 1 giờ.

Công việc buổi chiều và tối cũng tương tự. Sau khi ăn tối, vệ sinh cá nhân xong là khoảng 21 giờ, đội dân quân lại thay nhau trực đêm tại sảnh tầng 1 để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cách ly.

Theo chia sẻ của Lâm, việc tiếp xúc với những người đang cách ly cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, lực lượng dân quân đều được trang bị rất cẩn thận, kỹ lưỡng đồ bảo hộ và duy trì khoảng cách an toàn để giảm nguy cơ lây nhiễm xuống mức thấp nhất có thể

"Về tâm lý, nói thật lúc đầu cũng lo sợ lắm nhưng mình là dân quân tự vệ nên nhiệm vụ nào được giao cũng phải nỗ lực hoàn thành.

Nếu dịch không được khống chế, người nhiễm bệnh có thể là mình rồi đến gia đình mình và cả xã hội, vì vậy, anh em động viên nhau cùng cố gắng làm tốt công việc của mình.

Công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự chu đáo. Mỗi lần tiễn mọi người hết thời gian cách ly trở về nhà cũng là niềm vui chung của anh em vì thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ" - Tạ Xuân Lâm tâm sự.

Bữa cơm sáng ngày 4/4 của những công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly Tứ Hiệp – Pháp Vân vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng như 14 ngày qua nhưng trong lòng mỗi người đều lưu luyến, bâng khuâng vô cùng.

Vừa thu dọn đồ ăn sau bữa sáng nhưng Lâm vẫn không quên tranh thủ hỏi mọi người để rút kinh nghiệm trong công tác phục vụ.

Tất cả người dân thực hiện cách ly tại đây đều bày tỏ niềm vui, sự lưu luyến, cảm động khi sắp được về nhà và cũng không quên cảm ơn tinh thần phục vụ "Vì Nhân dân quên mình" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong những ngày qua. Nghe những lời bộc bạch chân thành đó, Lâm cho biết bản thân thấy nhẹ nhõm và mọi mệt mỏi gần một tháng qua đều tan biến

5eb0cfc5efd10e5445e3.jpg


Cách ly để... gần nhau hơn!

May mắn là một trong số gần 600 người được về với gia đình trong sáng 4/4, Đặng Hiền Mai – một du học sinh về từ Tây Ban Nha cho biết, 14 ngày cách ly với Mai không phải là những ngày dài đằng đẵng. Ngược lại, từ việc không quen biết nhau, Mai và các bạn cùng phòng đã trở nên thân thiết, nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

"Đã quen sống tự lập khi ở nước ngoài nhưng trong suốt 14 ngày qua được phục vụ cơm ăn, nước uống ngay tại phòng nghỉ, bản thân mình đi từ ngỡ ngàng đến xúc động.

01e32696dd31ae9079ff.png


Hôm qua, khi biết sắp được về mình cảm thấy rất vui và chỉ biết chúc đội ngũ y tế, cán bộ, chiến sĩ ở đây sức khỏe để chống dịch cùng cả nước" - Đặng Hiền Mai chia sẻ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Huệ (ở Tuyên Quang) đã tranh thủ nhờ người bạn cùng phòng chụp giúp mấy tấm hình để làm kỷ niệm. Chị Huệ cho biết, hai mẹ con chị bay từ Nga về sân bay Nội Bài thì được yêu cầu thực hiện cách ly.

Trước khi về khu cách ly, chị vô cùng hoang mang vì sợ khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ.

Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu cách ly, chị cảm thấy 14 ngày qua là thời gian thật ý nghĩa khi được đón nhận tình cảm nồng ấm và tinh thần phục vụ tận tình.

"Trở về nước khi dịch COVID-19 ở giai đoạn cao điểm nhưng chúng tôi vẫn được Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội quan tâm chu đáo nên rất xúc động và cảm thấy cách ly giúp mọi người gần nhau hơn.

Chúng tôi cũng đã quyên góp tiền để ủng hộ các chiến sĩ chống dịch ở đây nhưng các chiến sĩ đều đã từ chối. Nhất định, khi trở về gia đình, mình sẽ thực hiện việc quyên góp qua điện thoại hoặc có thể bằng hình thức nào khác tại địa phương để góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước" - chị Huệ xúc động nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top