Thế hệ 9X chắc ai cũng có cả rổ kỷ niệm về tuổi thơ: đồng quê, con nước, lũy tre làng... nhưng với mình thì game online mới là thứ để lại dấu ấn sâu đậm nhất!
Xóm mình hồi đó chơi game theo trend lắm luôn, game gì mới là cả xóm rủ nhau chơi. Nhưng có một tựa game đặc biệt khiến mình "rơi vào lưới tình" không lối thoát - đó chính là Chiến Quốc! Giờ để mình kể cho các bạn nghe về "mối tình đầu" game online này nhé
**Buổi chiều định mệnh năm 2008**
Hôm đó tan học về, mình ghé tiệm net xem các anh bắn Counter Strike (hồi đó toàn gọi là "con tơ chai" ) - thỏa mãn cái thú được ngắm đạn bay vèo vèo trên màn hình. Sắp về đến nhà thì gặp anh họ và thằng bạn hàng xóm đang ngồi bàn tán rôm rả, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo vào hội chơi Chiến Quốc luôn rồi!
Ban đầu nghe giới thiệu về game cày cuốc thì thấy... nhàm vl, nghĩ sao bằng "con tơ chai" được Nhưng rồi ngày qua ngày, mình như bị cô lập vì cả xóm toàn bàn về Chiến Quốc, nghe các từ lạ hoắc kiểu "mày chơi phái Cấm Vệ Quân với tao đi, damage to lắm"... Thế là cứ thế mỗi ngày mình lại ra net ngồi chơi với tụi nó, không hay biết làm sao!
**Cái tên "PaslyBắpCải" đi vào huyền thoại**
Lúc đầu chơi, mình ngồi suy nghĩ tên nhân vật cả nửa tiếng, phải oách thôi rồi! Cuối cùng quyết định lấy luôn tên Yahoo: PaslyBắpCải Sau khi có tên "mỹ miều", mình lang thang Tân Thủ Thôn làm quest. Điểm đặc biệt của game này là không phải nạp tiền nhiều = mạnh, mà phải chú trọng vào tập thể, bang phái và sự khắc chế giữa các hệ phái.
Đánh xong lũ quái cùi bắp, lên cấp 10 và bị cả xóm ép vào môn phái Cấm Vệ Quận Càng chơi càng nghiện, mình cày như điên đến nỗi mẹ phải đến tận tiệm net xách tai về nhà, quê chết đi được trước mặt đám trẻ con!
**Tết đến, tiền lì xì bay màu vì Kim Bảo**
Tết năm đó tiền tiêu vặt dư đầy, mình quyết định làm điều mà ai chơi game online cũng muốn - nạp kim bảo! Nạp như "tổ" luôn, đến mức không kiểm soát được tiền lì xì. Kết quả: bị mẹ cho trận ra bã, ba làm thêm trận ra nước Nhưng tình yêu với game vẫn cứ cháy bỏng, mỗi lần tan học là hào hứng nghĩ đến việc được vào game!
**Gia nhập bang hội top 2 server**
Về sau, bọn mình chơi pro hơn khi gia nhập bang phái top 2 (tên gì quên béng rồi ). Bang này khắt khe lắm, ai làm mất đoàn kết hay gây drama thì đuổi thẳng cổ! Bọn mình bắt đầu đam mê với những trận đánh Vô Song Thành cực căng, hay đi Chiến Trường vào tối thứ 3, thứ 5 hàng tuần.
Có lần cả đám chọc một thằng bạn đến mức nó khóc về méc mẹ, chỉ vì nó sắp "lấy vợ" trong game Cả xóm cười lăn vì thằng này cứ xưng hô vợ chồng với một nhân vật nữ Thục Sơn, mà còn không chắc người kia là con gái nữa! Vui ơi là vui~
**Hệ thống Tái Tạo Trang Bị - Lịch Sử Ghi Nhận!**
Một buổi chiều định mệnh khác, khi hệ thống tái tạo trang bị ra mắt, bọn mình điên cuồng và khóc thét! Nó đưa chỉ số vũ khí hoàng kim lên tầm cao mới, thậm chí có thể nâng damage vật lý cho cả Hạng Liên luôn! Bọn mình đổ hết ngân lượng chắt chiu từng đồng vào đó, cầu mong điều kỳ diệu xảy ra (vì mỗi lần tái tạo cho ra chỉ số random, mà giá lại không hề rẻ ).
Cuối cùng cả xóm chỉ có 3 thằng có Hạng Liên chỉ số khủng, giữ như báu vật gia truyền, không cho ai động vào dù bị gạ kèo đủ kiểu!
**Thời đại Chén Bạc và Đoạn Thạch**
Sau đó là hệ thống nâng cấp siêu nhanh bằng Chén Bạc vào dịp Tết - lúc này Chiến Quốc như một thị trường chứng khoán thu nhỏ! Buôn bán sầm uất đến mức sập game vài lần Bọn mình bỏ tiền túi ra nạp kim bảo mua Chén Bạc để bán, tính toán chi li như dân buôn chính hiệu, rồi lấy ngân lượng bán lại lấy tiền thật, rồi lại nạp tiếp...
Còn Cao Cấp Đoạn Thạch - đây mới là báu vật của báu vật! Dùng để nâng sao trang bị, ai có được một cục là giàu cả trong lẫn ngoài game Bọn mình mơ ước nhặt được đoạn thạch qua các event, vì đó là cách dễ nhất để đổi ra tiền thật tiêu xài!
**Thừa kế tài sản khủng từ anh trai**
Sau mấy năm chinh chiến, anh mình vì phải lo học hành nên nhường toàn bộ tài sản game cho mình. Mình như hổ mọc thêm cánh, càn quét chiến trường với đồ của anh (vì anh ép đoạn thạch hên kinh khủng ). Lúc đó ai cũng phải nể, và mình được thăng chức Đường Chủ trong bang, còn đám trong xóm vẫn là bang chúng thôi - cảm giác tự hào lắm luôn!
**Ngày chia ly - 15/08/2012**
Chưa bao giờ bọn mình gắn bó với một tựa game lâu thế, cho đến khi nó chính thức đóng cửa vào 15/08/2012 - ngay sau sinh nhật mình. Ai cũng buồn, vì Chiến Quốc đã khiến cả xóm đoàn kết, cùng nhau ra net chiến đấu, cùng gào thét, cùng khóc khi ai đó ép rớt sao, hay cùng ôm nhau khi diệt được Boss khủng lấy đoạn thạch bán tiền ăn vặt...
Những kỷ niệm đó, bất cứ khi nào gặp lại nhau, bọn mình đều nhắc lại và nhớ về tuổi thơ tràn ngập tình huynh đệ ấy
Sau này mình có thử chơi Chiến Quốc private, kỷ niệm thì ùa về nhưng chỉ còn mình mình, cảm giác "độc cô cầu bại" không còn nữa khi đồ đạc mua dễ dàng, giá trị tiền tệ đã khác, nên không còn hứng như xưa...
Nguồn: gamek.vn