SocLovely9479
New member
Nói đến Hải quân Mỹ là phải nhắc ngay đến tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke - siêu phẩm được coi là bá chủ đại dương, không đối thủ nào đủ sức cân đo. Hiện tại, Mỹ đang có 4 chiến hạm thuộc lớp Arleigh Burke Flight I bao gồm USS Ramage (DDG-72), USS Ramge (DDG-61), USS Barry (DDG-52), và USS Stout (DDG-55) đang on duty ngoài khơi Syria.
Điểm gây "mlem" nhất của dòng tàu này chính là hệ thống chiến đấu Aegis siêu xịn - một thiết kế độc nhất vô nhị trên thế giới luôn ️ Với hệ thống này, mỗi chiến hạm như được che chở bởi lá chắn vô hình cực kỳ an toàn.
Chiếc đầu tiên ra mắt từ năm 1991, đến giờ đã có 62 chiếc đang hoạt động trong tổng số 75 chiếc theo kế hoạch. Với sức mạnh bá đạo như vậy, Arleigh Burke nhanh chóng xâm chiếm mọi đại dương và tham chiến trong tất cả các cuộc xung đột quân sự của Mỹ từ thập niên 1990 đến tận bây giờ.
Mỗi tàu có thể chở đến 90 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk - được gọi là "sứ giả chiến tranh" đó các bạn. Tàu khu trục Arleigh Burke trở thành cơn ác mộng cho bất kỳ khu vực nào nó được triển khai, đặc biệt là Trung Đông - nơi phải hứng chịu nhiều nhất sự "thiêu đốt" của nó
Hơn 22 năm chinh chiến khắp các đại dương, Arleigh Burke gần như là dòng tàu "bất tử". Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loại tàu khu trục huyền thoại này lại từng bị tấn công kinh hoàng bằng một loại vũ khí mà ai cũng nghĩ không thể nào gây hại cho nó.
Drama xảy ra với tàu khu trục USS-Cole (DDG-67) vào lúc 11h18 phút ngày 12/10/2000. Tàu do hạm trưởng Kirk Lippold chỉ huy, cập cảng Aden, Yemen để tiếp nhiên liệu lúc 9h30, hoàn thành việc tiếp nhiên liệu vào 10h30.
Các thủy thủ trên tàu đang chill sau những ngày dài lênh đênh trên biển. Đối với họ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, không ai ngờ bi kịch đang ập đến.
Một chiếc xuồng nhỏ mang theo 300kg thuốc nổ - trông có vẻ vô hại - đang di chuyển trong cảng như bao tàu thuyền khác, bỗng nhiên lao thẳng vào mạn trái tàu và nổ tung Vụ nổ xé toạc mạn tàu, tạo lỗ thủng kích thước 12x12 mét luôn!
Sức công phá của vụ nổ phá hủy phòng máy và thổi tung khu vực bếp. Thật không may, lúc đó rất nhiều thủy thủ đang tập trung ở bếp để ăn trưa. Kết quả thảm khốc: 17 thủy thủ thiệt mạng và 39 người bị thương. Khu vực phòng máy bị ngập nước và thủy thủ đoàn phải vật lộn với tình hình mất kiểm soát trong 3 ngày liền.
Đây là thiệt hại nặng nhất của Hải quân Mỹ kể từ sự cố tàu khu trục USS-Stark năm 1987. May mắn là USS-Cole được thiết kế kiểu module hiện đại với các khoang kín nước nên tàu không bị chìm, dù phải hứng chịu lỗ thủng siêu to. Một điều may mắn khác là vụ tấn công không trúng khu vực chứa nhiên liệu hay vũ khí, nếu không tàu này đã bay màu hoàn toàn rồi.
Chỉ vài giờ sau vụ tấn công, một trung đội an ninh chống khủng bố từ căn cứ Norfolk, Virginia đã được điều động đến tăng cường an ninh cho tàu và bảo vệ đại sứ quán Mỹ tại Yemen.
Hai tàu khu trục USS Donald Cook và USS Hawes đang ở gần đó đã mở máy chạy full tốc độ đến hỗ trợ cho tàu Cole. Các tàu hỗ trợ và tàu hậu cần khác cũng nhanh chóng đến khu vực một ngày sau để giúp đỡ.
Sau đó, tàu khu trục Cole được đưa lên tàu vận tải hạng nặng MV Blue Marlin để về Pascagoula, Mississippi vào ngày 24/12/2000. Quá trình sửa chữa kéo dài tới 16 tháng. Vụ nổ gây thiệt hại với khối lượng vật liệu phải thay thế lên đến 550 tấn (tương đương trọng lượng một tàu tên lửa cao tốc luôn).
Số tiền Hải quân Mỹ phải chi để khắc phục hậu quả lên đến 243 triệu USD Tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này. Các cuộc điều tra kết luận chính phủ Sudan có liên quan đến vụ việc.
Năm 2009, tòa án Liên bang Mỹ đã đóng băng 13,4 triệu USD tài sản của chính phủ Sudan để bồi thường cho gia đình các thủy thủ Mỹ tử nạn.
Ngày 19/04/2002, tàu khu trục Cole được bàn giao trở lại cho Hải quân Mỹ để tiếp tục hoạt động. Vụ tấn công này cho thấy ngay cả cỗ máy chiến tranh xịn nhất thế giới cũng dễ bị tổn thương trước các hoạt động khủng bố hay chiến tranh phi đối xứng.
Nguồn: soha.vn
Điểm gây "mlem" nhất của dòng tàu này chính là hệ thống chiến đấu Aegis siêu xịn - một thiết kế độc nhất vô nhị trên thế giới luôn ️ Với hệ thống này, mỗi chiến hạm như được che chở bởi lá chắn vô hình cực kỳ an toàn.
Chiếc đầu tiên ra mắt từ năm 1991, đến giờ đã có 62 chiếc đang hoạt động trong tổng số 75 chiếc theo kế hoạch. Với sức mạnh bá đạo như vậy, Arleigh Burke nhanh chóng xâm chiếm mọi đại dương và tham chiến trong tất cả các cuộc xung đột quân sự của Mỹ từ thập niên 1990 đến tận bây giờ.
Mỗi tàu có thể chở đến 90 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk - được gọi là "sứ giả chiến tranh" đó các bạn. Tàu khu trục Arleigh Burke trở thành cơn ác mộng cho bất kỳ khu vực nào nó được triển khai, đặc biệt là Trung Đông - nơi phải hứng chịu nhiều nhất sự "thiêu đốt" của nó
Hơn 22 năm chinh chiến khắp các đại dương, Arleigh Burke gần như là dòng tàu "bất tử". Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loại tàu khu trục huyền thoại này lại từng bị tấn công kinh hoàng bằng một loại vũ khí mà ai cũng nghĩ không thể nào gây hại cho nó.
Drama xảy ra với tàu khu trục USS-Cole (DDG-67) vào lúc 11h18 phút ngày 12/10/2000. Tàu do hạm trưởng Kirk Lippold chỉ huy, cập cảng Aden, Yemen để tiếp nhiên liệu lúc 9h30, hoàn thành việc tiếp nhiên liệu vào 10h30.
Các thủy thủ trên tàu đang chill sau những ngày dài lênh đênh trên biển. Đối với họ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, không ai ngờ bi kịch đang ập đến.
Một chiếc xuồng nhỏ mang theo 300kg thuốc nổ - trông có vẻ vô hại - đang di chuyển trong cảng như bao tàu thuyền khác, bỗng nhiên lao thẳng vào mạn trái tàu và nổ tung Vụ nổ xé toạc mạn tàu, tạo lỗ thủng kích thước 12x12 mét luôn!
Sức công phá của vụ nổ phá hủy phòng máy và thổi tung khu vực bếp. Thật không may, lúc đó rất nhiều thủy thủ đang tập trung ở bếp để ăn trưa. Kết quả thảm khốc: 17 thủy thủ thiệt mạng và 39 người bị thương. Khu vực phòng máy bị ngập nước và thủy thủ đoàn phải vật lộn với tình hình mất kiểm soát trong 3 ngày liền.
Đây là thiệt hại nặng nhất của Hải quân Mỹ kể từ sự cố tàu khu trục USS-Stark năm 1987. May mắn là USS-Cole được thiết kế kiểu module hiện đại với các khoang kín nước nên tàu không bị chìm, dù phải hứng chịu lỗ thủng siêu to. Một điều may mắn khác là vụ tấn công không trúng khu vực chứa nhiên liệu hay vũ khí, nếu không tàu này đã bay màu hoàn toàn rồi.
Chỉ vài giờ sau vụ tấn công, một trung đội an ninh chống khủng bố từ căn cứ Norfolk, Virginia đã được điều động đến tăng cường an ninh cho tàu và bảo vệ đại sứ quán Mỹ tại Yemen.
Hai tàu khu trục USS Donald Cook và USS Hawes đang ở gần đó đã mở máy chạy full tốc độ đến hỗ trợ cho tàu Cole. Các tàu hỗ trợ và tàu hậu cần khác cũng nhanh chóng đến khu vực một ngày sau để giúp đỡ.
Sau đó, tàu khu trục Cole được đưa lên tàu vận tải hạng nặng MV Blue Marlin để về Pascagoula, Mississippi vào ngày 24/12/2000. Quá trình sửa chữa kéo dài tới 16 tháng. Vụ nổ gây thiệt hại với khối lượng vật liệu phải thay thế lên đến 550 tấn (tương đương trọng lượng một tàu tên lửa cao tốc luôn).
Số tiền Hải quân Mỹ phải chi để khắc phục hậu quả lên đến 243 triệu USD Tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này. Các cuộc điều tra kết luận chính phủ Sudan có liên quan đến vụ việc.
Năm 2009, tòa án Liên bang Mỹ đã đóng băng 13,4 triệu USD tài sản của chính phủ Sudan để bồi thường cho gia đình các thủy thủ Mỹ tử nạn.
Ngày 19/04/2002, tàu khu trục Cole được bàn giao trở lại cho Hải quân Mỹ để tiếp tục hoạt động. Vụ tấn công này cho thấy ngay cả cỗ máy chiến tranh xịn nhất thế giới cũng dễ bị tổn thương trước các hoạt động khủng bố hay chiến tranh phi đối xứng.
Nguồn: soha.vn