ThoXanhOfficial
New member
Huyền thoại Georges Leygues của Hải quân Pháp là lớp tàu khu trục có thiết kế thượng tầng được tối ưu cực mạnh, có thể chống lại sức công phá của vũ khí hạt nhân trong phạm vi gần. Nghe sao mà xịn sò ghê!
Khu trục hạm chống ngầm Georges Leygues của Hải quân Cộng hòa Pháp còn được biết đến với tên gọi khác là Type F70 AS. Lớp chiến hạm này có tất cả 7 chiếc được đóng trong giai đoạn 1974 - 1988 và hiện vẫn còn 5 chiếc đang hoạt động tới giờ này luôn.
F70 có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.550 tấn và lên tới 4.500 tấn khi nạp đầy tải; chiều dài 139 m; chiều rộng 14 m; chiều cao 39,36 m; mớn nước 5,8 m; biên chế gồm 20 sĩ quan cùng 95 thủy thủ - cũng khá đông đảo đấy nhỉ!
Về động cơ thì em này được trang bị mix 2 động cơ diesel Pielstick PA 6 V280 STD công suất 5.200 mã lực (3.878 kW), kết hợp với 2 động cơ turbine khí Rolls Royce Olympus TM3B công suất 26.000 mã lực (19.388 kW), cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h). Chạy nhanh phết đó!
Tầm hoạt động của Georges Leygues có thể lên tới 10.000 hải lý (19.000 km) khi chạy ở tốc độ 15 hải lý/h (27 km/h) bằng động cơ diesel - cực kỳ tiết kiệm; hoặc chỉ là 1.000 hải lý (1.900 km) nếu chạy bằng động cơ turbine khí ở vận tốc tối đa.
Hệ thống điện tử của F70 khá là đồ sộ luôn nha, gồm radar cảnh giới đường không DRBV51C và DRBV 26; 1 radar kiểm soát hỏa lực DRBC 32E; 2 radar dẫn đường hàng hải KH 1007; sonar gắn liền thân loại DUBV 23 và sonar kéo DUBV 43C. Nghe tên toàn chữ cái với số, ngầu ơi là ngầu!
Vũ khí trang bị của tàu gồm pháo hạm CADAM cỡ 100 mm, 4 tên lửa hành trình đối hạm Exocet MM 38 có tầm bắn 70 km, hệ thống phòng không tầm ngắn Crotale EDIR với 8 tên lửa sẵn sàng phóng cùng 18 đạn dự trữ, bên cạnh đó là tổ hợp Simbad với 4 tên lửa phòng không vác vai Mistral. Full vũ khí luôn quá!
Với chức năng chính là săn ngầm, F70 mang theo tới 10 ngư lôi L5 Mod 4 (có thể thay bằng loại MU90 Impact). Sàn đáp và nhà chứa máy bay ở đuôi cho phép mang theo 2 trực thăng Lynx WG13 trong những chuyến hải trình dài ngày. Nghĩ mà xem, mang cả trực thăng luôn á!
Ngoài kết cấu vững chắc như kiểu "built different", lớp khu trục hạm chống ngầm này còn được xây dựng đặc biệt để chống chọi với điều kiện thời tiết cực khắc nghiệt, nó có thể di chuyển trong những cơn bão siêu to khổng lồ với độ ổn định mà ít ai sánh bằng được. Đúng chuẩn "sóng to gió lớn vẫn cứ lướt"!
Đoạn video dưới đây được ghi lại vào tháng 3/2008, trong bộ phim tài liệu phát hành năm 2010 của đạo diễn Jacques Perrin, khi chiếc Latouche Treville đi qua vùng biển Mer d'Iroise, gần đảo Ouessant (ngoài khơi mũi phía tây của Pháp), mà đôi khi được gọi là "Đảo kinh hoàng". Nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm rồi!
Đây là một vùng biển dữ thuộc Đại Tây Dương, thường xuyên xuất hiện những cơn bão cực lớn và còn được "combo" thêm những rặng đá ngầm hiểm trở. Đúng kiểu địa hình "hard mode" của game luôn!
Trong clip, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng Créac'h gần đó, có thể được phát hiện từ cách xa khoảng 32 dặm, nó đưa ra cảnh báo hàng hải giúp tàu thuyền tránh xa những tảng đá nguy hiểm xung quanh Ouessant.
Nguồn: soha.vn