"Đây là lần thứ 3 mình trở thành chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu, bởi càng đi, càng làm khát khao cống hiến trong mình càng lớn dần" - Nguyễn Đỗ Khải (chiến sĩ của Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền, khoa Báo chí & Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) tâm sự về hành trình 'Mùa Hè Xanh' tại Bến Tre năm nay.
Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền mới được thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 2024 nha! Dù còn khá nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị, nhưng với tinh thần tình nguyện say mê, các chiến sĩ "áo xanh" đã mang về xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cực nhiều công trình thiết thực đó. Phải kể đến những project xịn xò như: Thắp sáng đường quê; Đường cờ Tổ quốc; Hệ thống bảng thông tin tuyên truyền; trùng tu, sơn sửa trường tiểu học, trường mầm non trên địa bàn xã...
Và điểm cộng lớn nữa là với thế mạnh về chuyên môn ngành học Báo chí - Truyền thông, đội hình còn làm hẳn một hệ thống sản phẩm tin bài và phóng sự để "đẩy" thông tin về địa phương lên các kênh truyền thông đại chúng luôn á!
Đáp lại tình cảm của các chiến sĩ là sự giúp đỡ tận tình từ người dân địa phương. Hồ Thị Thảo Tú (Đội trưởng Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền) chia sẻ: "Ngoài sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, đội hình còn nhận được rất nhiều yêu thương từ người dân. Có trái cây, quà bánh gì và thậm chí là cả thịt, rau các cô chú cũng dành phần cho tụi mình, thật sự rất ấm lòng".
Sau chiến dịch, để lại tại mảnh đất Thanh Tân không chỉ có những bức tường được "khoác áo mới", những con đường lấp lánh ánh đèn mà còn là vô vàn những khoảnh khắc đẹp về tình cảm gắn bó giữa chiến sĩ và người dân, đúng như khẩu hiệu quen thuộc: "Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ".
Kế thừa và phát huy nét đẹp truyền thống "kính lão đắc thọ" của nhân dân ta, các chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' luôn bày tỏ lòng kính trọng, thương yêu và sẵn lòng giúp đỡ những người cao tuổi ở địa phương nữa nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn