Chiến dịch "Hoa anh đào nở về đêm" - kế hoạch kinh dị của Nhật bị huỷ giữa chừng

BubuPho2465

New member
df8fb6135e69b1b1173e.jpg


Tưởng gì chỉ có phim Hollywood mới có cảnh dùng vũ khí sinh học tấn công, hoá ra Nhật Bản thời Thế chiến II đã từng lên kế hoạch siêu điên khùng: dùng tàu ngầm chở máy bay mang bọ chét bệnh dịch hạch đến tấn công nước Mỹ luôn! Nhưng may thay, chiến dịch của "gã đồ tể" chỉ huy Biệt đội 731 này đã bị huỷ bỏ khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

5fa9212e5352934e0ece.jpg


Bối cảnh chiến tranh căng đét

Năm 1941, vụ tấn công Trân Châu Cảng của Nhật khiến Mỹ mất hơn 2.400 người, 188 máy bay và nhiều tàu thuyền. Ngay hôm sau, Mỹ tuyên bố tham chiến luôn, và từ đó không còn lơ là như trước nữa.

Từ 1943, Mỹ bắt đầu phản công cực mạnh, đánh quân Nhật tơi tả trên khắp các mặt trận. Lúc này, các ông lớn quân sự Nhật phải động não nghĩ ra những chiêu thức "bất thường" để cứu vãn tình thế...

a77f690f795f4d9f6c50.jpg


Tháng 11/1944, Nhật đã thả 9.300 quả bom cháy từ 200 khinh khí cầu bay cao 10.000 mét, nhờ dòng khí đẩy về phía Mỹ. Chúng đâm vào trang trại ở Medford, Oregon, gây đoản mạch điện cho dự án hạt nhân Manhattan tại Washington, và giết 6 thường dân gần Bly (Oregon)

Điểm đặc biệt là lúc này Nhật đã có skill chế tạo tàu ngầm mang máy bay khá xịn. Khoảng 50 tàu ngầm Nhật có thủy phi cơ hạng nhẹ trên boong, dùng để trinh sát và thả bom nhẹ vào bờ biển Mỹ.

Nhưng các ông tướng Nhật thấy không đủ mạnh, cần phải upgrade lên tầm bom hạng nặng! Thế là kế hoạch đóng tàu ngầm-tàu sân bay khổng lồ Sentoku ra đời.

Nhật định đóng 9 chiếc, mỗi con dài 121m, lượng choán nước 6.500 tấn, chạy được 24 hải lý/giờ, hành trình 70.000km - đủ sức tấn công bờ biển Mỹ từ cả hai đại dương!

3 tàu đầu tiên được trang bị 8 ống phóng ngư lôi, 10 pháo phòng không, 1 pháo 140mm, và quan trọng nhất: chứa được 3 máy bay ném bom Serian có thể cất cánh ngay từ boong tàu ngầm.

33ad5c74ed8a22597f98.jpg


Chiến dịch "Hoa anh đào nở về đêm" - nghe tên thơ mộng mà rợn người

Target không phải nước Đồng minh nào khác, mà chính là đất Mỹ - đặc biệt là California. Vấn đề là làm sao tiếp cận được vì không quân và tàu sân bay Nhật không thể lén lút được.

Đô đốc Isoroku Yamamoto nghĩ ra chiêu: dùng tàu ngầm mang máy bay lén đến California, rồi thả bom chứa trực khuẩn dịch hạch xuống các thành phố Mỹ, trong khi máy bay từ tàu khác sẽ đánh luôn kênh đào Panama!

Biệt đội 731 (Unit 731) được thành lập năm 1935 tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để nghiên cứu chiến tranh sinh học và hóa học bằng cách... thí nghiệm trên người thật!

Sau Công ước Geneva cấm chiến tranh vi trùng năm 1925, các quan chức Nhật lại nghĩ ngược: "Cấm có nghĩa là nó mạnh lắm đó!"

Họ không chỉ thí nghiệm trên tù binh mà còn trên bất kỳ ai bắt được - đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả trẻ sơ sinh. Trong chiến tranh, họ nhồi vi trùng dịch hạch, bệnh tả, đậu mùa, bệnh than vào bom thả xuống binh lính và dân thường Trung Quốc.

Theo Hội nghị Quốc tế năm 2002, số người thiệt mạng vì Đơn vị 731 lên tới khoảng 580.000 người

f82da5f0ce155605e7dc.jpg


Tháng 3/1942 tại Philippines, Nhật định thả 90kg bọ chét (khoảng 150 triệu con) mang mầm bệnh dịch hạch, nhưng Mỹ đầu hàng tại Bataan trước khi kế hoạch được thực hiện.

Tháng 7/1944 tại Saipan, Nhật lại chuẩn bị vũ khí sinh học tương tự. May mắn thay, tàu ngầm Swordfish của Mỹ đã đánh chìm tàu ngầm Nhật chở bọ chét đó trên đường đi!

Nhật còn định dùng vũ khí sinh học ở Iwo Jima nhưng lại fail - máy bay từ Nhật đến sân bay Matsumoto ở quận Pingfang để chuẩn bị tấn công không bao giờ tới đích.

Kế hoạch "Hoa anh đào nở về đêm" chính thức được Trung tướng Shirō Ishii (đồng thời là bác sĩ, nhà sinh học, chỉ huy Biệt đội 731) hoàn thiện ngày 26/3/1945 và được phê duyệt thực hiện vào 22/9/1945.

Theo kế hoạch: 5 tàu ngầm lớp I-400, mỗi chiếc chở 3 máy bay Aichi M6A Seiran mang bom Uji-50 chứa bọ chét + mầm bệnh dịch hạch, sẽ vượt Thái Bình Dương đến California.

"Bom" thiết kế đơn giản: thùng gốm chứa bọ chét và bột mì nhiễm dịch hạch. Khi rơi xuống vỡ, bột sẽ thu hút chuột, bọ chét bám vào chuột, chuột truyền bệnh - đúng như những gì Nhật đã thử nghiệm ở các làng Mãn Châu.

Khi tới gần San Diego, tàu ngầm sẽ nổi lên phóng máy bay thả bom chứa bọ chét hoặc dùng bom khinh khí cầu, thậm chí lao máy bay xuống đất luôn!

6f96887ea7dcdf985f22.jpg


Dù thế nào, bệnh dịch hạch sẽ lây lan và giết hàng chục nghìn người ở California. Đây là nhiệm vụ cảm tử (kamikaze) cực kỳ nguy hiểm cho cả phi công lẫn thủy thủ tàu ngầm.

Tổng Tham mưu trưởng Yoshijirō Umezu ban đầu từ chối vì lo hậu cần, nhưng đầu tháng 8/1945 lại đồng ý khi Hải quân nói họ còn đủ tàu ngầm tầm xa để thực hiện.

Plot twist: hoa anh đào không bao giờ "nở" ❌

Khi kế hoạch được công bố, Hải quân Nhật lại thấy... quá rủi ro và không khả thi! Họ muốn giữ lực lượng để phòng thủ các đảo gần Nhật, không muốn mất tàu ngầm I-400 mới toanh cho nhiệm vụ liều lĩnh này.

Hai chiếc tàu ngầm đã ra khơi hướng về bờ biển Mỹ, nhưng đúng lúc đó... Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki! Nhật Hoàng buộc phải tuyên bố đầu hàng Đồng minh ngày 15/8/1945.

Chỉ huy các tàu ngầm nghe tin trên đường đi và đầu hàng quân Mỹ ở cảng gần nhất luôn. Thế là chiến dịch "Hoa anh đào nở về đêm" chính thức... chưa bắt đầu đã kết thúc rồi!

Dù Nhật đã bỏ công sức nghiên cứu vũ khí sinh học, nhưng một loại vũ khí hoàn toàn khác (bom nguyên tử) đã chấm dứt Thế chiến II và làm tan tành mọi kế hoạch của họ. Sau chiến tranh, tàu ngầm mang máy bay của Nhật bị đánh chìm ở vùng biển Hawaii.

Được biết, tại cuộc họp tháng 7/1944, Tướng Hideki Tōjō từng phản đối dùng vũ khí vi trùng chống Mỹ, nhận ra rằng Nhật sắp thua và việc dùng vũ khí đó chỉ khiến Mỹ trả đũa khủng khiếp hơn thôi.

Ngày 9/8/1945, Quân đội Nhật bắt đầu huỷ bằng chứng về thí nghiệm của Biệt đội 731 trên người. Tuy nhiên, lịch sử vẫn được lưu truyền, một phần vì Mỹ đã cấp quyền miễn trừ cho Tướng Shiro Ishii để đổi lấy các nghiên cứu của ông ta.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top