Chiến đấu giữa ranh giới sinh tử: Cứu sống sản phụ 24 tuổi bằng 52 đơn vị máu ❤️

HuouNgoan3621

New member
Ngày 14/10 vừa rồi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm động về ca cấp cứu "sinh tử" một sản phụ trẻ. Chị đã được các bác sĩ kéo về từ cõi chết nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch siêu đỉnh và sự hồi sức tích cực không ngừng nghỉ

Tình huống nguy kịch đến từng giây phút ⏰

Chị L.T.H.N., 24 tuổi đến từ An Giang, được chuyển cấp cứu đến bệnh viện vào chiều 1/10 trong tình trạng nghiêm trọng không tưởng. Da xanh tái, thiếu máu nặng, lơ mơ, mạch nhanh như chạy marathon nhưng huyết áp lại gần như không đo được, rối loạn đông máu cộng thêm toan chuyển hóa nặng – nguy kịch từng giây

Trước đó cùng ngày, chị sinh con lần ba tại bệnh viện tuyến trước với tiền sử nhau tiền đạo ở tuần 31 thai kỳ. Nhưng drama bắt đầu ngay sau khi phẫu thuật lấy thai – chị bị băng huyết sau sinh cực nặng, máu chảy không cầm, tử cung đờ hoàn toàn. Ekip đã phải cắt tử cung bán phần khẩn cấp và truyền tận 18 đơn vị máu + chế phẩm máu (6 đơn vị huyết tương đông lạnh 150ml, 12 đơn vị hồng cầu lắng 350ml) trước khi chuyển viện

559d09a84092a976627e.jpg


Cuộc chiến giành giật sự sống

Ngay khi chị vừa tới, team bác sĩ Cần Thơ đã action liền tay: hồi sức tích cực, thở máy, chống toan, truyền đủ loại từ hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu gạn tách đến vận mạch, kháng sinh... Khi tình trạng tạm ổn, các bác sĩ cho chị chụp CT ổ bụng có cản quang và phát hiện chẩn đoán đầy ám ảnh: Sốc mất máu biến chứng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, nhiễm toan chuyển hóa nặng

Kết quả CT cho thấy có ổ thoát mạch – tức là cần phải can thiệp ngay! Chị được chỉ định chụp và nút mạch cấp cứu (DSA) luôn.

fbdec314e808c781cea7.jpg


BS.CKII Trần Công Khánh - Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ekip đã phát hiện tăng sinh nhiều nhánh động mạch chậu trong hai bên, có ổ thoát thuốc vùng tiểu khung được cấp máu từ nhánh chậu trong trái. Họ đã xác định vị trí chính xác và tiến hành bơm tắc bằng hỗn hợp keo. Chụp kiểm tra cho thấy không còn ổ thoát mạch nữa, sinh hiệu ổn – phew! ‍

Nhưng plot twist đến trưa ngày 2/10, chị lại xuất huyết nội tái phát CT lại phát hiện ổ thoát mạch mới! Lần này các bác sĩ phải làm DSA lần 2, phát hiện ổ thoát mạch được cấp máu từ nhánh động mạch mạc treo tràng trên. Thủ thuật kéo dài 40 phút, cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình.

Từ "cửa tử" trở về

Sau 2 ngày can thiệp, tình trạng mất máu đã được kiểm soát. Nhưng vì mất máu quá nhiều, chị bị suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và tiếp tục truyền máu không ngừng.

Và rồi phép màu đã đến! Hiện tại chị đã tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định, niêm hồng hồng trở lại, vết mổ khô, phổi thông khí tốt, các chỉ số xét nghiệm đều tiến triển tốt, đã rút nội khí quản. Chị đang được theo dõi và điều trị tiếp tại khoa nội thận

Con số ấn tượng: 52 đơn vị máu!

Suốt quá trình cấp cứu và hồi sức tại bệnh viện, chị đã được truyền tổng cộng 52 đơn vị máu và chế phẩm máu gồm: 22 đơn vị huyết tương đông lạnh, 13 đơn vị hồng cầu lắng, 10 đơn vị tiểu cầu, 07 đơn vị tiểu cầu gạn tách – với sự hỗ trợ nhiệt tình của Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Cần Thơ.

Tin vui là cháu bé hiện cũng khỏe mạnh, đang được chăm sóc tại gia đình rồi nhé! ✨

7a8bba23956108782ea4.jpg


4ef3a0dee8291689f397.jpg


3f77a4bdfe499f76005b.jpg


faf034c9698afb0e0482.jpg


4af7594e5eb1d7790b69.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top