Ngày 8/6 vừa rồi, các chiến đấu cơ NATO đã có màn "flex" kỹ năng khi bắn hạ 1 chiếc máy bay không người lái (UAV) "nhầm đường" vi phạm biên giới và xâm nhập không phận Latvia. Drama trên không thật sự!
Cơ quan báo chí của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Latvia đã chính thức thông báo về chiến dịch phối hợp epic này luôn.
Để xử lý mối đe dọa trên không, Bộ chỉ huy NATO đã gọi viện binh là các máy bay chiến đấu thuộc Không quân Pháp đang tuần tra khu vực Baltic.
Những "chiến thần" trên không này nhanh chóng phát hiện mục tiêu và "goodbye" nó luôn trên bầu trời vùng biên giới phía Đông. Tốc độ xử lý 10/10 điểm!
Đây là lần đầu tiên Latvia và đồng minh thực hiện cuộc tấn công trực diện nhằm vào một UAV nước ngoài. Milestone đáng nhớ đấy!
Trước khi UAV bị "bay màu", Bộ Quốc phòng Latvia đã kích hoạt chế độ báo động không phận, gửi các cảnh báo khẩn cấp qua mạng di động cho người dân.
Cư dân các đô thị Aluksne, Balvi, Ludza và Rezekne, cũng như thành phố Rezekne, đã nhận được cảnh báo màu vàng và cam - kiểu code red luôn á!
Người dân địa phương được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn và đừng có tò mò lại gần bất kỳ mảnh vỡ nào nếu phát hiện thấy. Nhớ gọi số khẩn cấp 112 nếu phát hiện ra chúng nhé!
Nguồn: soha.vn