Ngày 16/03/1997, một sự cố "nghẹt thở" đã xảy ra trên boong tàu sân bay USS John F. Kennedy (CV-67) của Mỹ. Khi điều khiển chiếc tiêm kích F/A-18C số hiệu 164669 hạ cánh, viên phi công đã xử lý... hơi "tệ", gây ra vụ tai nạn khiến ai nấy đều "hết hồn"
Qua 2 góc máy ghi lại sự việc cho thấy, có vẻ như lúc hạ cánh, anh phi công đã căn lệch đường băng. Cố gắng căn chỉnh lại thì đã "hơi muộn màng" rồi bro ơi! Kết quả là cánh phải của chiếc F/A-18C quệt xuống đường băng, cáng chính bên phải gãy gục luôn, và máy bay xoay vòng tròn trên mặt boong như... đĩa quay
Biết đâu mà tốc độ hạ cánh thông thường của các tiêm kích F/A-18 trên tàu sân bay lên tới 139 hải lý/h (tương đương khoảng 250km/h) Chỉ cần một sai sót nhỏ xíu thôi cũng có thể gây "drama" cực lớn rồi!
May mắn thay, móc hãm của chiếc F/A-18C vẫn kịp bắt được một trong những sợi cáp trên sàn đáp. Nhờ vậy mà nó dừng lại được dù đang xoay ngang xoay ngửa "như chong chóng" cho đến khi hết đà
Các thủy thủ đang làm nhiệm vụ đón máy bay về thì bỗng dưng phải "chạy té khói" để giữ mạng khi chứng kiến cảnh tượng này
May quá mà sợi cáp hãm đã kịp khống chế "con thú dữ" không cho nó lao vào đám chiến đấu cơ khác trên tàu!
Một điều "xui xẻo hóa may" nữa là không có ngọn lửa nào bùng lên sau cú va chạm mạng gì mạng này. Nếu xảy ra cháy thì chắc "toang" theo kiểu khác luôn đó
Nguồn: soha.vn
Qua 2 góc máy ghi lại sự việc cho thấy, có vẻ như lúc hạ cánh, anh phi công đã căn lệch đường băng. Cố gắng căn chỉnh lại thì đã "hơi muộn màng" rồi bro ơi! Kết quả là cánh phải của chiếc F/A-18C quệt xuống đường băng, cáng chính bên phải gãy gục luôn, và máy bay xoay vòng tròn trên mặt boong như... đĩa quay
Biết đâu mà tốc độ hạ cánh thông thường của các tiêm kích F/A-18 trên tàu sân bay lên tới 139 hải lý/h (tương đương khoảng 250km/h) Chỉ cần một sai sót nhỏ xíu thôi cũng có thể gây "drama" cực lớn rồi!
May mắn thay, móc hãm của chiếc F/A-18C vẫn kịp bắt được một trong những sợi cáp trên sàn đáp. Nhờ vậy mà nó dừng lại được dù đang xoay ngang xoay ngửa "như chong chóng" cho đến khi hết đà
Các thủy thủ đang làm nhiệm vụ đón máy bay về thì bỗng dưng phải "chạy té khói" để giữ mạng khi chứng kiến cảnh tượng này
Một điều "xui xẻo hóa may" nữa là không có ngọn lửa nào bùng lên sau cú va chạm mạng gì mạng này. Nếu xảy ra cháy thì chắc "toang" theo kiểu khác luôn đó
Nguồn: soha.vn