Theo India Express dẫn lại nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, không quân nước này vừa hạ gục thêm 1 chiếc máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Pakistan trên vùng trời đang tranh chấp nảy lửa giữa hai bên
**Diễn biến chi tiết vụ việc**
Chiếc UAV của Pakistan được cho là đã vi phạm không phận Ấn Độ vào lúc 19h30 tối qua (giờ địa phương), bay sâu vào trong lãnh thổ và bị bắn rơi ngay trên bầu trời thành phố Bikaner - cách biên giới khoảng 100km. Không quân Ấn Độ đã phản ứng cực nhanh, điều chiến đấu cơ xuất kích và xử gọn mục tiêu.
Theo NDTV, chiếc UAV này xâm nhập từ biên giới khu vực Rajasthan. Đáng chú ý là đây đã là lần thứ 2 máy bay trinh sát Pakistan bay sâu vào lãnh thổ Ấn Độ chỉ trong vòng vài ngày gần đây
Trang NDTV còn cho biết thêm, radar cảnh giới Ấn Độ đã phát hiện mục tiêu từ khu vực Ganganagar dọc biên giới lúc 18h30 (giờ địa phương). Ngay lập tức chiến đấu cơ được điều động và mission completed!
Trước đó cùng ngày, một chiếc UAV khác cũng cố xâm nhập từ khu vực Hindumalkot gần Sriganganagar nhưng phải bỏ chạy sau khi lực lượng Biên phòng Ấn Độ khai hỏa, theo IANS.
**"Sát thủ" Su-30MKI ra tay**
Chiến công lần này được cho là của dòng tiêm kích đa năng chủ lực Su-30MKI - con bài tẩy trong tay Không quân Ấn Độ. Loại máy bay này không chỉ xịn trong việc đối đầu với các tiêm kích hiện đại mà còn là "sát thủ" chuyên trị những mục tiêu nhỏ như tên lửa hành trình và UAV
Điểm mạnh của Su-30MKI là khả năng cơ động cực đỉnh ở tốc độ cao, đồng thời có thể bay chậm lại (dưới 200km/h) để bám sát và tiêu diệt những mục tiêu bay chậm như máy bay không người lái. Quả là versatile thật sự!
Hôm 04/03, một UAV khác của Pakistan cũng đã bị Su-30MKI hạ gục tại khu vực Rajasthan gần Bikaner. Chiếc tiêm kích Ấn Độ đã phóng 1 quả tên lửa không đối không và boom - mục tiêu tan xác luôn
**Bóng ma căng thẳng Kashmir trỗi dậy**
Phía Pakistan hiện vẫn im lặng về thông tin này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy nguy cơ căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad có thể bùng phát trở lại sau trận không chiến khốc liệt trên vùng trời Kashmir hôm 27/02 vừa qua.
Trong trận đấu đó, 8 tiêm kích Ấn Độ đối đầu với tới 24 chiến đấu cơ Pakistan. Kết quả là 1 chiếc MiG-21 của Ấn bị bắn hạ, phi công phải nhảy dù và bị bắt sống. Ngược lại, 1 tiêm kích F-16 của Pakistan cũng được cho là đã bị chính chiếc MiG-21 kia hạ gục trước khi rơi.
**Cảnh báo đáng sợ về chiến tranh hạt nhân**
Vụ việc mới nhất này đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng bùng nổ chiến tranh hạt nhân - một viễn cảnh thực sự đáng sợ. Bài học từ Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra
Nguồn: soha.vn
**Diễn biến chi tiết vụ việc**
Chiếc UAV của Pakistan được cho là đã vi phạm không phận Ấn Độ vào lúc 19h30 tối qua (giờ địa phương), bay sâu vào trong lãnh thổ và bị bắn rơi ngay trên bầu trời thành phố Bikaner - cách biên giới khoảng 100km. Không quân Ấn Độ đã phản ứng cực nhanh, điều chiến đấu cơ xuất kích và xử gọn mục tiêu.
Theo NDTV, chiếc UAV này xâm nhập từ biên giới khu vực Rajasthan. Đáng chú ý là đây đã là lần thứ 2 máy bay trinh sát Pakistan bay sâu vào lãnh thổ Ấn Độ chỉ trong vòng vài ngày gần đây
Trang NDTV còn cho biết thêm, radar cảnh giới Ấn Độ đã phát hiện mục tiêu từ khu vực Ganganagar dọc biên giới lúc 18h30 (giờ địa phương). Ngay lập tức chiến đấu cơ được điều động và mission completed!
Trước đó cùng ngày, một chiếc UAV khác cũng cố xâm nhập từ khu vực Hindumalkot gần Sriganganagar nhưng phải bỏ chạy sau khi lực lượng Biên phòng Ấn Độ khai hỏa, theo IANS.
**"Sát thủ" Su-30MKI ra tay**
Chiến công lần này được cho là của dòng tiêm kích đa năng chủ lực Su-30MKI - con bài tẩy trong tay Không quân Ấn Độ. Loại máy bay này không chỉ xịn trong việc đối đầu với các tiêm kích hiện đại mà còn là "sát thủ" chuyên trị những mục tiêu nhỏ như tên lửa hành trình và UAV
Điểm mạnh của Su-30MKI là khả năng cơ động cực đỉnh ở tốc độ cao, đồng thời có thể bay chậm lại (dưới 200km/h) để bám sát và tiêu diệt những mục tiêu bay chậm như máy bay không người lái. Quả là versatile thật sự!
Hôm 04/03, một UAV khác của Pakistan cũng đã bị Su-30MKI hạ gục tại khu vực Rajasthan gần Bikaner. Chiếc tiêm kích Ấn Độ đã phóng 1 quả tên lửa không đối không và boom - mục tiêu tan xác luôn
**Bóng ma căng thẳng Kashmir trỗi dậy**
Phía Pakistan hiện vẫn im lặng về thông tin này. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy nguy cơ căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad có thể bùng phát trở lại sau trận không chiến khốc liệt trên vùng trời Kashmir hôm 27/02 vừa qua.
Trong trận đấu đó, 8 tiêm kích Ấn Độ đối đầu với tới 24 chiến đấu cơ Pakistan. Kết quả là 1 chiếc MiG-21 của Ấn bị bắn hạ, phi công phải nhảy dù và bị bắt sống. Ngược lại, 1 tiêm kích F-16 của Pakistan cũng được cho là đã bị chính chiếc MiG-21 kia hạ gục trước khi rơi.
**Cảnh báo đáng sợ về chiến tranh hạt nhân**
Vụ việc mới nhất này đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng bùng nổ chiến tranh hạt nhân - một viễn cảnh thực sự đáng sợ. Bài học từ Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra
Nguồn: soha.vn