Ơ kìa, vừa thoát "tay tử thần" đây! Các chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - hội anh em do người Kurd dẫn đầu được Mỹ chống lưng - vừa cứu được 3 đồng đội từ tay IS ở Syria đấy.
Ngày 5/3, SDF cho biết họ đã thực hiện phi vụ giải cứu siêu đỉnh tại thị trấn Baghuz ở phía Đông Deir Ezzor. Đây là thành trì cuối cùng của bọn khủng bố IS tự xưng đang còn cố thủ ở miền Đông Syria.
Phóng viên đài VOA đã có cuộc phỏng vấn nóng hổi với các chiến binh vừa được tự do. Ahmed Hossein, một trong số người may mắn thoát nạn, kể lại cảnh tượng rợn người: bọn IS trốn lẫn giữa đám tù binh người Kurd để né đòn của SDF và các cuộc không kích từ liên quân Mỹ.
"52 người chúng tôi bị nhét chung trong một chiếc xe. Xe cứ chạy mãi không ngừng. Bọn IS dùng chúng tôi làm lá chắn sống luôn á", anh kể với VOA.
"Chúng kéo chúng tôi đến bất kỳ đâu có đánh nhau, rồi đẩy ra tuyến đầu để các đồng đội SDF không dám bắn", Hossein nói thêm. Anh còn cho biết có những ngày không hề được cho ăn uống gì cả. Kinh khủng ghê!
Tuần trước, SDF đã khởi động chiến dịch tổng tấn công để giành lại Baghuz. Nhưng mà tiến độ bị chậm lại 2 ngày vì bọn khủng bố cứ xài chiêu lá chắn sống này để kìm chân SDF - lãnh đạo SDF xác nhận.
Abdulrazaq Mohammed, một chiến binh khác được giải cứu trong cuộc đột kích lúc đêm tối của SDF, chia sẻ: bọn IS còn sót lại ở Baghuz đang dần chạm đáy tuyệt vọng khi lực lượng do Mỹ support tiếp tục áp sát.
"15 ngày qua, chúng hành động cực kỳ căng thẳng. Đồng đội chúng tôi tấn công từ mọi hướng. Nên chúng bắt đầu dùng con tin như chúng tôi và dân thường làm lá chắn sống", Abdulrazaq Mohammed nói.
Từ khi bắt đầu chiến dịch xóa sổ IS khỏi Baghuz vào tháng 2, SDF đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tương tự để giải cứu chiến binh bị bắt.
Hôm thứ Hai, SDF cũng giải phóng thêm một số chiến binh, đồng thời sơ tán hàng trăm dân thường khỏi Baghuz.
Nguồn: soha.vn