Bên cạnh team bác sĩ điều trị, các điều dưỡng viên cosplay bộ đồ bảo hộ kín như người ngoài hành tinh chính là những chiến binh tuyến đầu chăm sóc cho những bệnh nhân nhiễm virus Corona nha các bạn!
Tính đến ngày 6/2/2020, tại Việt Nam đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính virus Corona (nCoV). Trong đó TP HCM có 5 ca (1 bạn đã xuất viện ngày 4/2 rồi nha), Thanh Hóa có 1 ca duy nhất và cũng được về nhà từ ngày 3/2. Riêng khu vực Hà Nội đang cách ly điều trị 4 người.
Tổng số điều dưỡng tại Khoa Cấp Cứu (Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương, Đông Anh, Hà Nội) là 19 người, chia làm 3 ca sáng - chiều - tối, 4 tua luân phiên nhau. Mỗi ca trực có 3 điều dưỡng cùng 1 bác sĩ.
Ngô Đình Tú là một trong những điều dưỡng trực tại viện dài ngày nhất trong đợt dịch nCoV này. Anh chia sẻ đã làm việc liên tục từ "năm ngoái" tới giờ và ở luôn trong viện chưa về thăm nhà lần nào kể cả dịp Tết luôn ấy . Lần đầu tiên tham gia một đợt dịch lớn, chàng thanh niên 31 tuổi cũng có phần lo lắng, nhưng nhờ người nhà gọi điện hỏi thăm động viên thường xuyên nên cũng vững tin hơn rồi.
Công việc chính của các điều dưỡng tại đây là phát thuốc phát cơm, đo mạch nhiệt độ cùng huyết áp, hỗ trợ bệnh nhân vệ sinh cá nhân trong phòng cách ly.
Trước mỗi lần tiếp xúc trực tiếp, các điều dưỡng bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt để tránh lây nhiễm. Sau mỗi lần sử dụng tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân, các bạn ấy phải thay và hủy luôn vì đồ bảo hộ chỉ dùng một lần thôi nha.
Người nhà bệnh nhân không được phép vào thăm hỏi chăm sóc nên các bạn điều dưỡng chính là người thân thiết nhất, hay tiếp xúc nhất trong quãng thời gian cách ly và điều trị này .
Công việc đưa cơm phát thuốc tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm đó nha! Họ phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân tại cả 3 khoa là Cấp Cứu (tiếp nhận sàng lọc ca dương tính), Khoa Virus - Nhiễm Trùng và Khoa Nội (cách ly nghi ngờ).
Nguồn: kenh14.vn