Chiến binh jihad đòi về nhà chỉ vì... iPod hỏng - Drama không tưởng

d890fa84bf45e588db3f.jpg


Ối giời ơi, vừa nghe xong câu chuyện này mà chỉ biết "lol" thôi các bạn ơi! Tờ Le Figaro vừa công bố những bức thư của các chiến binh khủng bố IS người Pháp đang "chiến" ở Syria, và guess what? Họ đòi... về nhà luôn!

Theo Telegraph.co.uk thì những bức thư gửi về cho ba mẹ đã tố cáo sự thật phũ phàng: cuộc sống ở đây khổ vô cùng, buồn chán vô đối, và sợ hãi kinh khủng. Cái vẻ hào nhoáng mà IS vẽ ra hoá ra chỉ là ảo tưởng thôi các bác ạ!

Trong số 376 người Pháp đang "cày" ở Syria, một vài người đã cầu cứu gia đình hỏi làm sao để được về nhà. Drama thật sự bắt đầu từ đây nè!

Khi hiện thực đánh sập ảo tưởng

Thay vì tham gia vào một "cuộc chiến cao thượng" như tưởng tượng, họ cảm thấy mình chỉ là những kẻ... gây khó chịu mà thôi.

"Con chẳng làm gì ngoài việc phát quần áo và thức ăn. Con cũng giúp lau vũ khí và chuyển xác người chết từ tiền tuyến về. Mùa Đông ở đây đã đến. Mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn nữa," một người ở Aleppo than thở trong thư.

Người khác còn dramatic hơn: "Con chán lắm rồi. Họ bắt con phải giặt giũ quần áo." Ơ kìa, tưởng đi "jihad" chứ đâu phải đi làm giúp việc?

Plot twist cực mạnh: Muốn về vì... iPod hỏng!

Đỉnh cao nhất phải kể đến câu chuyện của một chiến binh viết: "iPod của con không thể hoạt động được ở đây. Con phải quay về nhà."

Xin lỗi, WHAT??? Bạn bỏ nước Pháp sang đây làm loạn rồi giờ muốn về vì không nghe được nhạc à? This is beyond me luôn! ‍♀️

Nhiều người bắt đầu nhớ cuộc sống tiện nghi bên Pháp. Giờ mới thấy nhà mình tốt chứ nhỉ?

Sợ hãi và nguy hiểm rình rập

Không chỉ phải sống trong điều kiện khó khăn, họ còn phải đối mặt với chiến trường thực sự. "Họ muốn đưa con ra tiền tuyến, nhưng con không biết đánh nhau," một người viết đầy sợ hãi.

Nhiều người còn lo về quốc tịch của con cái sinh ra ở Syria - những đứa trẻ không được Pháp thừa nhận quyền công dân.

Muốn trốn? Cẩn thận mất đầu nhé!

Le Figaro cho biết, một số người Pháp trong đội ngũ chỉ huy IS đã bắt đầu muốn bỏ đi. Nhưng có tin đồn một người đã bị chặt đầu sau khi giải thích lý do muốn theo bạn về nhà. Brutal vãi!

"Mọi người đều biết, họ càng ở đó lâu, tình hình càng trở nên tồi tệ, bởi khi đã tận mắt chứng kiến những hành động tàn bạo, họ sẽ trở thành những quả bom hẹn giờ", một luật sư trên Le Figaro cho biết.

Pháp có nhận về không?

"Nhưng khi nói đến chuyện liệu nước Pháp có sẵn lòng tiếp nhận những người đã ăn năn với quyết định của mình không, không một chính trị gia nào dám liều."

"Thử tưởng tượng khả năng một trong số những người này có dính dáng tới một vụ tấn công có thể xảy ra tại Pháp mà xem."

Một nhóm luật sư đang đại diện gia đình những thanh niên này cố thuyết phục chính phủ cho họ về. Họ đã liên lạc với cảnh sát chống khủng bố, giám đốc an ninh nội bộ và văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve.

Tuy nhiên vẫn chưa có tiến triển gì, và lời khuyên hiện tại là: "Hãy tới trình diện tại tòa lãnh sự Pháp ở Istanbul hay Erbil (Iraq). Chúng tôi sẽ xem xét."

Con số biết nói

Tính đến thời điểm này, khoảng 100 người Pháp đã được trở về quê hương, trong đó 76 người phải ngồi tù. Xứng đáng luôn nhé!

Nước Anh cũng có nhiều công dân tham gia IS. Một chuyên gia cho biết: "Trong lĩnh vực tình báo, những chiến binh jihad người Anh được cho là đáng chú ý hơn vì họ có đầu óc hơn người Pháp." Oops, shade!





Bonus: Case study từ Ấn Độ

Câu chuyện này được tiết lộ cùng lúc với chuyện một anh chàng Ấn Độ dành 6 tháng chiến đấu cho IS ở Iraq. Kết quả? Vỡ mộng vì phải... đi dọn toilet rồi quyết định quay về Mumbai!

"Không có cuộc chiến thần thánh nào, cũng chẳng có bất cứ lời thuyết giáo nào trong sách thánh được làm theo", Majeed, thanh niên 23 tuổi người Ấn Độ cho biết.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top