Sáng 28-10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa mở cửa triển lãm chuyên đề "Linh vật Việt Nam" cực kỳ xịn xò luôn các bạn ơi!
Triển lãm này giới thiệu tới 27 linh vật Việt Nam với đủ loại hình tượng iconic như: Rùa, Long mã, Rồng, Kỳ lân, ngựa có cánh... nghe tên thôi đã thấy huyền thoại rồi đúng không nàooo
Đại diện Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết triển lãm này nhằm giúp mọi người khám phá, tìm hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của các linh vật Việt Nam, cũng như diễn biến phát triển, đặc điểm tạo hình, phong cách nghệ thuật qua từng thời kỳ. Mục đích chính là để khơi gợi niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam, nâng cao ý thức văn hóa dân tộc trong việc sử dụng các biểu tượng văn hóa nữa.
Trước đó, tại buổi họp báo công bố trưng bày, nhiều câu hỏi của báo chí đã đề nghị Bảo tàng Lịch sử quốc gia nêu rõ tiêu chí tuyển chọn các linh vật Việt, để tránh sự nhầm lẫn với các linh vật ngoại lai khác. Đại diện bảo tàng cho hay trong trưng bày có cả những linh vật thuần Việt 100%, tuy nhiên cũng có những linh vật đã có sự giao thoa văn hóa (kiểu "hợp tác quốc tế" ấy mà ).
"Chúng tôi đã có sự tham chiếu, tham khảo hồ sơ, tài liệu liên quan, việc lựa chọn các hiện vật có sự suy nghĩ thận trọng, trên cơ sở ý kiến của các hội đồng và chuyên gia, trưng bày lần này là những linh vật đặc sắc Việt Nam" - TS Nguyễn Văn Đoàn, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, khẳng định.
Trả lời câu hỏi của báo chí về hình tượng sư tử đá canh cổng vẫn còn ý kiến cho rằng đó không phải là linh vật Việt (drama nè ), đại diện Bảo tàng Lịch sử quốc gia giải thích rằng sư tử có trong nghệ thuật tạo hình của Việt Nam, tuy nhiên trước đó đã được truyền vào nước ta thông qua con đường Phật giáo.
Lý do vẫn còn ý kiến đó là do hình tượng này thường được đặt gác đền ở Điện Thái Hòa (Bắc Kinh), nhưng ở Việt Nam sư tử vẫn được đặt gác cổng lăng và có phong cách nghệ thuật riêng biệt của mình nha!
Triển lãm bắt đầu từ hôm nay (28-10) tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội), kéo dài đến khoảng đầu năm 2016. Mọi người tranh thủ ghé xem để flex kiến thức văn hóa nhé!
Check ngay một số hình ảnh linh vật tại triển lãm, nhìn là mê luôn ấy:
Tượng sư tử lân trên ấn "Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo" - đẳng cấp ngầu lòi!
Tượng Rồng trên ấn "Đại Nam hiệp kỷ lịch chi bảo" bằng vàng thời Nguyễn - sang chảnh phô trương luôn!
Tượng Rùa trên ấn "Quốc mẫu chi bảo" bằng bạc và vàng - combo bạc vàng xịn xò không chê vào đâu được!
Tượng Rồng bằng vàng thời Nguyễn - vàng nguyên chất nha mọi người!
Bình rót cổ có quai hình Nghê - nghệ thuật chạm khắc tinh xảo quá trời!
Cặp Sư tử/ Lân chầu thời Nguyễn - đôi bạn thân canh cổng cực chất!
Triển lãm thu hút sự quan tâm của các du khách nước ngoài - thế giới cũng phải trầm trồ nha!
Nguồn: soha.vn