SuaPinky1521
New member
Ít ai ngờ rằng từ thời kháng chiến chống Mỹ, anh em quân đội ta đã rất sáng tạo với ý tưởng "biến hình" pháo xe kéo thành pháo tự hành bằng cách gắn lên khung xe việt dã cho nó cơ động hơn. Nghe xong chỉ muốn thốt lên: đỉnh thật sự!
Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam flex luôn trên các phương tiện thông tin đại chúng mẫu pháo tự hành bánh lốp nội địa cực chất. Đó là combo giữa pháo xe kéo M101 cỡ 105 mm của Mỹ với thùng xe tải Ural-375D của Liên Xô. Nghe thôi đã thấy "đông tây kim cổ" vậy mà vẫn xịn xò
Đến đầu năm nay, thế hệ "con cưng" tiếp theo chính thức lên sóng luôn rồi! Lần này xịn hơn hẳn nhé - dùng khung Ural-432007-10 tải trọng khủng hơn, có thêm giáp bảo vệ anh em kíp chiến đấu, và còn trang bị súng máy NSV 12,7 mm để tự vệ trước cả máy bay lẫn bộ binh đối phương. Wow, nâng cấp toàn diện luôn á!
Sau khi thấy mẫu pháo này thành công, nhiều người bắt đầu gợi ý: "Sao không tận dụng luôn khung gầm xe kéo pháo bánh xích như ATS-59G hay xe tăng T-54/55 dư thừa để gắn các loại pháo cỡ nòng to hơn như M46 130 mm hay D20 152 mm nhỉ?"
Plot twist đây rồi: hóa ra từ hàng chục năm trước, các bác kỹ thuật quân sự Việt Nam đã làm rồi nha, chỉ là theo một cách khác thôi!
Tại Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp có một tấm ảnh cực đỉnh, cho thấy hẳn 3 tổ hợp pháo phòng không tự hành đủ size. Các bác đã "biến hình" pháo phòng không S-60 AZP cỡ 57 mm, 61-K cỡ 37 mm và ZU-23-2 cỡ 23 mm lên khung xe bánh xích (nhiều khả năng là khung gầm xe tăng T-34 đấy).
Việc nâng cấp này đã buff cực mạnh sức cơ động cho các loại pháo phòng không xe kéo, điều này cực kỳ quan trọng khi phải đối đầu với lực lượng không quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Tiếc là thành tích chiến đấu của các "chiến binh" này chưa được công bố, không thì chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện đỉnh cao lắm
Nguồn: soha.vn