BanhLili6279
New member
Hồi xưa, mối quan hệ Liên Xô - Trung Quốc ngọt lịm như đường phèn nha mọi người! Mao Trạch Đông và Stalin coi nhau như anh em ruột thịt luôn. Thậm chí tranh chấp lãnh thổ ở Mãn Châu còn "xịn xò" giải quyết siêu nhanh vì Trung Quốc đang khao khát công nghệ xịn xò của Liên Xô để phát triển.
Nhưng mà... drama bắt đầu rồi! Tháng 2/1956, Nikita Khrushev lên nắm quyền rồi công khai chê bai Stalin, đòi cải tổ ầm ầm. Thế là mối quan hệ hai bên bắt đầu rạn nứt như mì tôm bị đập vỡ vậy.
Sang 1959, Khrushev bay qua Mỹ chơi và câu chuyện khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra khiến quan hệ Liên Xô - Trung Quốc toang hoàn toàn. Vấn đề biên giới lại nóng lên như nồi nước sôi!
Khrushev cố hạ nhiệt, nhưng Mao Trạch Đông lại... nói đùa kiểu "flex" rằng sẽ gửi cho Liên Xô kế hoạch xâm chiếm Siberia, Viễn Đông và Kamchatka. Khrushev nghe xong nổi điên luôn các bạn ơi!
Tuy về công nghệ Trung Quốc yếu hơn Liên Xô nhiều, nhưng Mao vẫn... "diss" vũ khí hạt nhân là "con hổ giấy", tự tin rằng đất nước to, dân số đông thì ai dám động vào. Plot twist là năm 1964, Trung Quốc test thành công bom nguyên tử đầu tiên rồi nha!
Cuộc chiến đảo Damansky - Khi mọi thứ leo thang tột bậc
Ngày 02/3/1969, cuộc xung đột quân sự lớn nhất lịch sử Nga - Trung nổ ra tại đảo Damansky! Quân đội Trung Quốc tấn công biên phòng Liên Xô khiến 59 người hi sinh, 94 người bị thương. Căng đét!
Liên Xô đáp trả ngày 15/3 bằng pháo kích cực mạnh và mang theo vũ khí bí mật - 3 chiếc xe tăng T-62 siêu xịn. Nhưng ơ kìa... kế hoạch không như ý muốn!
Dưới làn đạn súng phóng lựu, 1 trong 3 chiếc T-62 bị hư hỏng, 2 chiếc kia phải chạy tuột. Và món "hàng hiệu" này đã rơi vào tay Trung Quốc!
Cuộc tranh giành xe tăng epic như phim Hollywood
Quân Liên Xô cố giành lại nhưng fail. Quân Trung Quốc muốn kéo về nhưng bị xạ thủ Liên Xô bắn tới tấp không cho. Chiếc xe tăng phủ đầy băng tuyết, đứng sừng sững giữa làn đạn như một "tượng đài công nghệ" vậy!
Nhưng Trung Quốc quyết tâm vô cùng! Mặc kệ pháo kích dồn dập, họ dùng xe tăng và xạ thủ bảo vệ kỹ sư tiếp cận. Mãi đến 29/4, chiếc T-62 mới được kéo về nhà máy chế tạo xe tăng Trung Quốc. Chiến thắng!
Liên Xô vẫn chưa bỏ cuộc đâu nha! Giữa tháng 5, một người Trung Quốc mang túi xách chứa chất nổ bị bắt gần nhà máy. Anh này thú nhận làm gián điệp cho Liên Xô, nhiệm vụ là cho nhà máy và chiếc T-62 bay màu. Kết cục là anh ta bị tử hình.
Plot twist: Chiếc xe tăng thay đổi tư duy chiến lược
Điều thú vị là công nghệ này không giúp Trung Quốc cân bằng sức mạnh quân sự với Liên Xô. NHƯNG nó có tác dụng khác quan trọng hơn nhiều!
Mao Trạch Đông sau sự việc này đã "tỉnh ngộ" ra rằng không thể vừa đánh nhau với phương Tây vừa đối đầu Liên Xô cùng lúc. Căng thẳng dần hạ nhiệt, mặc dù có lúc tưởng như chiến tranh hạt nhân sắp nổ ra thật rồi!
Nguồn: soha.vn