Giữa những ngày dịch bệnh khó khăn, có một chiếc xe bus đặc biệt đang len lỏi khắp các ngõ ngách Sài Gòn, chở theo không phải hành khách mà là cả một xe đầy yêu thương
Câu chuyện về chiếc xe bus này thuộc về Chi hội Xe Bus Yêu Thương (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM). Nhiệm vụ của họ nghe đơn giản nhưng ý nghĩa lắm: chở quà là những nhu yếu phẩm đi trao tặng, hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn vì COVID-19 khắp thành phố.
Anh Châu Thanh Trí (33 tuổi, thành viên Chi hội Xe Bus Yêu Thương) chia sẻ: "Chi hội hoạt động đã lâu, trước khi dịch bùng phát trở lại, hàng tháng, chúng mình đều đi một tỉnh trao quà cho trẻ em nghèo. Đến nay, việc này đã tạm dừng, thay vào đó là thực hiện những chuyến xe trao quà cho người dân vùng phong tỏa, trẻ em, người lao động nghèo tại TP. HCM như một cách thức cùng Nhà nước chống dịch và hỗ trợ bà con bớt khổ".
Mỗi ngày trôi qua, chiếc xe lại đều đặn trao tặng từ 200 đến 300 phần quà, bao gồm gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, sữa, cá hộp và khẩu trang - những thứ tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ cần thiết trong thời điểm này
Tùy địa hình mà nhóm linh hoạt phương tiện: vùng hẻo lánh, hẻm nhỏ thì dùng xe máy; quà nhiều hoặc đường lớn dễ đi thì dùng xe ba gác; còn trước kia khi trao quà cho các em nhỏ ở tỉnh lẻ thì dùng cả xe tải luôn. Tuy nhiên, hiện tại nhóm đang gặp khó khăn vì thiếu người, chỉ có 8-10 thành viên, trong đó chỉ có 2 anh là nam giới thôi
Vậy tiền đâu ra mà làm việc thiện này? Nhóm cho biết nguồn kinh phí đến từ việc bán hàng gây quỹ và các mạnh thường quân đóng góp. Mặt hàng gây quỹ là các sản phẩm do các Sơ trong Mái ấm Martino (Bình Thuận) làm ra, vừa hỗ trợ kinh phí cho các Sơ, vừa đảm bảo nguồn sản phẩm sạch cho người dân. Ngoài ra, nhóm còn bán bánh bột lọc chay do các sư ở Tịnh thất Ngọc Hiền (quận Gò Vấp, TP. HCM) ủng hộ, và bánh bột lọc mặn từ người dân miền Trung gửi vào nữa
Các thành viên cho biết, chuyến xe trao quà sẽ được duy trì đến khi tình hình dịch ổn định, mọi thứ được kiểm soát tốt. Anh Thanh Trí bày tỏ: "Người dân mừng rỡ khi nhận được quà giúp chúng mình thêm động lực làm công việc này mỗi ngày. Nhóm không muốn chuyến xe hỗ trợ thời điểm dịch bệnh này kéo dài, vì như vậy là bà con còn khổ nhiều. Nhóm mong người dân đang ở đâu hãy ở yên đó, tuân thủ quy tắc 5K, phòng chống dịch tốt, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, đồng lòng cùng thành phố vượt qua đợt dịch này".
Thật sự mà nói, những câu chuyện như thế này khiến mình tin rằng Sài Gòn - TP. HCM vẫn luôn ấm áp và đầy nghĩa tình dù trong hoàn cảnh nào
Nguồn: svvn.tienphong.vn