Giá khoảng 130 ngàn USD (hơn 3 tỷ đồng) cho chiếc xe bay này, không biết anh em có đủ gan để lái không nè?
Nghe thì hype lắm đó, nhưng mà cộng đồng mạng lại có những phản ứng khá... "thực tế" luôn á!
Đầu tiên phải nói luôn là anhcom67 nhắc ngay: "bay trong vườn nhà thôi! chứ bay ra ngoài phải tuân thủ luật hàng không và phép bay" - Chuẩn không cần chỉnh, bay lung tung là ăn phạt liền nha!
Còn bác devil214119 thì lo lắng hẳn: "bay vui tầm 3-4m thì được, chứ ra ngoài bay tầm chục mét thì thôi, nhỡ không may gặp phải vật gì làm kẹt cánh quạt thì ae biết kết quả rồi đó" - Tưởng tượng mà thấy sợ luôn á!
lightingbolt cũng góp ý: "bay thấp thấp thì thấy ổn, chứ bay cao quá thì có vẻ hơi thiếu an toàn" - An toàn là trên hết mà các bro!
Bác hung.ngomanh comment bá đạo nhất: "hàng này bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi " - Đọc mà muốn... té ngửa!
Vấn đề tiếng ồn cũng được cuhiep nhắc đến: "ồn lắm, mấy cái drone nhỏ nhỏ thôi đã ồn lắm rồi" - Tưởng tượng cái xe bay to đùng này ồn kiểu gì luôn!
Còn chetdichoroi thì lo cho... mái tóc: "sáng vừa chải tóc xong, con này bay qua cái là như tổ quạ" - Relateable quá đi các bro ơi!
hunggh nhìn nhận nghiêm túc hơn: "Giao thông hàng không vẫn là một cái gì đó khó mà tư nhân hóa được, vì nó ảnh hưởng đến quá nhiều yếu tố, nhất là an toàn và an ninh" - Đúng là phải suy nghĩ kỹ về mặt pháp lý nha!
Saga0803 cảnh báo thẳng: "Nhìn nguy hiểm vl. Có thể không nguy hiểm cho người lái. Nhưng rất nguy hiểm cho người xung quanh" - Ừ thì phải nghĩ đến người khác chứ!
Giải pháp từ cunatvechai: "có, nhưng mình độ thêm 4 cái lồng quạt" - Ae nào thích độ xe thì đây nè!
noupfix123 thì thấy: "này chắc cho mấy khu biệt phủ thôi... rộng mấy trăm hecta" - Dân nghèo như tụi mình chắc ngắm thôi!
Và lo lắng cuối cùng từ quanganh_nh: "đang bay quẹt trúng con chim thì tèo" - Chim cũng có quyền sống mà!
Nguồn: tinhte.vn
Nghe thì hype lắm đó, nhưng mà cộng đồng mạng lại có những phản ứng khá... "thực tế" luôn á!
Đầu tiên phải nói luôn là anhcom67 nhắc ngay: "bay trong vườn nhà thôi! chứ bay ra ngoài phải tuân thủ luật hàng không và phép bay" - Chuẩn không cần chỉnh, bay lung tung là ăn phạt liền nha!
Còn bác devil214119 thì lo lắng hẳn: "bay vui tầm 3-4m thì được, chứ ra ngoài bay tầm chục mét thì thôi, nhỡ không may gặp phải vật gì làm kẹt cánh quạt thì ae biết kết quả rồi đó" - Tưởng tượng mà thấy sợ luôn á!
lightingbolt cũng góp ý: "bay thấp thấp thì thấy ổn, chứ bay cao quá thì có vẻ hơi thiếu an toàn" - An toàn là trên hết mà các bro!
Bác hung.ngomanh comment bá đạo nhất: "hàng này bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi " - Đọc mà muốn... té ngửa!
Vấn đề tiếng ồn cũng được cuhiep nhắc đến: "ồn lắm, mấy cái drone nhỏ nhỏ thôi đã ồn lắm rồi" - Tưởng tượng cái xe bay to đùng này ồn kiểu gì luôn!
Còn chetdichoroi thì lo cho... mái tóc: "sáng vừa chải tóc xong, con này bay qua cái là như tổ quạ" - Relateable quá đi các bro ơi!
hunggh nhìn nhận nghiêm túc hơn: "Giao thông hàng không vẫn là một cái gì đó khó mà tư nhân hóa được, vì nó ảnh hưởng đến quá nhiều yếu tố, nhất là an toàn và an ninh" - Đúng là phải suy nghĩ kỹ về mặt pháp lý nha!
Saga0803 cảnh báo thẳng: "Nhìn nguy hiểm vl. Có thể không nguy hiểm cho người lái. Nhưng rất nguy hiểm cho người xung quanh" - Ừ thì phải nghĩ đến người khác chứ!
Giải pháp từ cunatvechai: "có, nhưng mình độ thêm 4 cái lồng quạt" - Ae nào thích độ xe thì đây nè!
noupfix123 thì thấy: "này chắc cho mấy khu biệt phủ thôi... rộng mấy trăm hecta" - Dân nghèo như tụi mình chắc ngắm thôi!
Và lo lắng cuối cùng từ quanganh_nh: "đang bay quẹt trúng con chim thì tèo" - Chim cũng có quyền sống mà!
Nguồn: tinhte.vn