Vào thời điểm các anh em trinh sát hình sự CAQ Long Biên (Hà Nội) phát hiện một chiếc xe bán tải màu đen cứ đêm đến là lăn bánh trên cao tốc, thì cũng đúng lúc dân tình xôn xao về những vụ trộm cắp, cướp giật nhắm vào các anh tài xế chạy đường dài. Trùng hợp? Không đâu!
Chuyên án này được xem là highlight về sự phối hợp cực mượt giữa lực lượng CSHS Công an Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Kết quả? Triệt phá thành công băng nhóm 4 đối tượng chuyên "ăn vạ" các anh lái xe tải đường dài. Phê như phim hành động luôn!
Những giấc ngủ kiểu "mở mắt ra là thấy biến"
Sáng sớm ngày 23/7, khoảng 5h30, anh Phạm (38 tuổi, quê Phú Lương, Thái Nguyên) lái xe container chạy mệt nghỉ, quyết định dừng xe gần trạm nghỉ H. (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên) để chợp mắt một tý. Anh còn cẩn thận không đỗ ở chỗ vắng người nữa chứ!
Nhưng mà... chỉ 15 phút sau khi anh tắt máy và thiếp đi, một "bóng đen" xuất hiện, cạy cửa xe như trong phim kinh dị vậy. Đúng lúc tên này vừa chạm vào ví tiền và chiếc Samsung của anh thì anh Phạm tỉnh giấc.
Bật cửa đuổi theo thì... drama thật sự mới bắt đầu! 2 tên khác từ chiếc xe bán tải màu đen gần đó lao ra chặn đường. Một thằng xịt hơi cay thẳng vào mặt, thằng kia vung kiếm chém linh tinh. Anh Phạm hoảng quá bỏ chạy, nhưng vẫn kịp ghi nhận đặc điểm: Ford Ranger đen xịn sò.
Hai ngày sau, plot twist tiếp tục ở... cũng Phổ Yên luôn! Anh Bùi (35 tuổi, Phú Bình, Thái Nguyên) lái xe tải đến nút giao Yên Bình, buồn ngủ quá đỗ vào lề, khóa cửa hạ kính chợp mắt tí.
Chưa kịp mơ gì thì một thằng đội mũ, bịt khẩu trang kín mít trèo lên xe lục soát. Anh Bùi tỉnh giấc, định giữ tay nó lại thì... ăn ngay một nhát đâm bằng vam phá khóa cực đau Một thằng khác xuất hiện, xịt hơi cay rồi cướp sạch tiền. Và đoán xem? Phương tiện: Ford Ranger màu đen!
Từng bước "zoom in" chân tướng băng nhóm cướp manh động
Công an Thái Nguyên share info với các tỉnh lân cận. Và ở Hà Nội, CAQ Long Biên cũng ghi nhận các vụ tương tự.
Case đầu tiên: một anh lái xe tải đang chạy trên QL3 qua Đông Anh, thấy mấy thằng đang "làm màu" gần một xe đỗ ven đường. Anh hỏi: "Này, các anh đang làm gì đấy?" Vừa dứt câu thì... các thằng rút kiếm định chém!
Anh kéo kính lên, đạp ga bỏ chạy. Nhưng bọn này không tha, lên xe đuổi theo, dùng súng chạc cao su bắn sỏi xuyên kính xe luôn! Chỉ đến khu đông người thì chiếc Ford Ranger đen mới chịu quay đầu về nội thành Hà Nội.
Tối 2/8, khoảng 7h05 sáng (ừ thì sáng nhưng họ hoạt động từ tối hôm trước), anh Hoàng (SN 1984, Lục Yên, Yên Bái) lái xe tải đến đoạn đường dẫn cầu Thanh Trì đi QL 5B, thuộc phường Cự Khối, quận Long Biên, dừng lại định đi vệ sinh.
Thấy phía trước có chiếc Ford Ranger đen đỗ từ lúc nào. Vừa xuống xe, anh nhận ra 2 thằng từ xe kia đi lại, một thằng cầm kiếm. Linh tính báo động, anh Hoàng vội trèo lên cabin. Nhưng 2 thằng này vẫn đuổi theo, giơ kiếm đòi tiền vì... "tự ý đỗ xe"
Cuối cùng anh Hoàng buộc phải để chúng lấy đi 1 sổ tiết kiệm, 31 triệu đồng và 1 chiếc iPad. May là chiếc iPad rơi lại tại hiện trường khi chúng bỏ chạy.
Từ hàng loạt vụ việc này, công an xác định: chỉ có 1 nhóm tội phạm. Và manh mối quan trọng nhất chính là chiếc xe bán tải màu đen huyền thoại đó!
Thuê xe tháng, gắn biển giả - cao thủ chơi lớn
"Trước khi nhận trình báo về vụ cướp ở Cự Khối ngày 2/8, chúng tôi đã để ý chiếc xe bán tải màu đen thường xuyên phóng như bay trên các quốc lộ qua Long Biên," trinh sát hình sự kể lại.
Soi camera trên trục đường này, CSHS thấy chiếc xe thường đi từ hướng Bắc Ninh về, sau đó đổi lộ trình liên tục và chạy siêu tốc. Hình ảnh camera + thông tin các vụ cướp cho thấy: đây chính là xe của nhóm manh động gây án ở Thái Nguyên và Hà Nội.
Tiếp tục "soi" sâu hơn, CSHS CAQ Long Biên phát hiện chiếc xe này từng đăng ký tại... tỉnh Quảng Trị. Nhưng biển số lại không khớp với thông tin chủ xe ban đầu. Lần theo dấu vết, trinh sát xác định xe đã qua 1 đời chủ nữa và hiện thuộc quyền sở hữu của 1 người tên Thắng, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh này kinh doanh cho thuê xe tự lái, và đã làm thủ tục chuyển vùng về Hà Nội.
Sau khi xác định được khách thuê dài hạn chiếc xe với giá 700k/ngày, trinh sát rà thêm thông tin về biển số. Kết quả sốc: cả 2 biển số đều thuộc 2 xe khác nhau và đã bị trộm khi đỗ ở Đông Anh và Bắc Ninh. Từ đây, CSHS CAQ Long Biên đã khoanh vùng được nghi can số 1: Đào Xuân Thắng (27 tuổi, HKTT huyện Gia Lâm, Hà Nội, hiện thuê nhà sống cùng vợ con ở Đình Bảng, Bắc Ninh).
Đang lên phương án bắt giữ thì có tin: Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cũng đã dựng được chân dung thằng này và đã phục kích bắt giữ Thắng cùng Hồ Quang Hùng (32 tuổi, Gia Lâm) khi chúng xuất hiện tại Đình Bảng, Bắc Ninh.
Đáng nói là khi bị vây, 2 thằng này định lên xe bỏ chạy, dùng kiếm, bình xịt hơi cay, súng bắn đạn bi sắt chống trả. Nhưng lực lượng công an đã kiên quyết khống chế. Cảnh này chắc căng như trong Fast & Furious!
Từ thông tin này, Đội CSHS CAQ Long Biên ngay sau đó bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi) và Bùi Huy Phượng (23 tuổi), cùng tạm trú ở Gia Lâm, Hà Nội.
Mô típ hoạt động "xịn xò" của băng nhóm
Lời khai ban đầu cho thấy, vì đều biết lái xe nên dưới sự cầm đầu của Đào Xuân Thắng, bọn này nghĩ ra chiêu thuê xe chuyên đi "làm việc" về đêm - trước là trộm, nếu bị lộ thì cướp luôn tài sản của các anh lái xe dừng ngủ trên cao tốc.
Từ chỗ trọ ở Đình Bảng, đêm đến nhóm 4 thằng này di chuyển liên tỉnh, trung bình mỗi đêm chạy 200-300km để "đi săn". Phân công cụ thể:
• Thắng: vừa cầm đầu, vừa trực tiếp mò lên xe để trộm, cướp
• Hùng & Phượng: ngồi trên xe cảnh giới, nếu Thắng bị phát hiện thì lao vào tấn công nạn nhân, "thực hiện tội phạm đến cùng"
• Thanh: chuyên lái xe và tẩu thoát
Sau mỗi phi vụ, Thắng chia tiền. Lúc có tiền thì kéo nhau đi "bay lắc", hết tiền lại tiếp tục gây án. Vòng luẩn quẩn đáng sợ!
Khám xét, công an thu giữ 2 thanh kiếm, 1 súng cao su và 11 viên đạn bi sắt, 2 kìm, 1 tua vít, 3 vam phá khóa, 1 câu sắt để móc phá khóa cửa xe, băng dính, đèn pin... Cả một "kho vũ khí" luôn!
Các đối tượng thừa nhận từ tháng 7 đến khi bị bắt đã... không thể nhớ hết số vụ cướp và trộm tài sản của các anh lái xe trên cao tốc, đường liên tỉnh và các trạm dừng nghỉ. Nhiều đến mức mất đếm luôn á!
Hiện CQĐT CAQ Long Biên, TP Hà Nội và Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản đối với nhóm đối tượng này.
Nguồn: kenh14.vn