Cứ mỗi lần "hú hồn" rồi lại thất vọng, vụ án càng ngày càng rơi vào bế tắc kinh điển Không một chút manh mối nào cả, thậm chí những thông tin có được toàn là kiểu dở khóc dở cười, éo le đến mức muốn khóc luôn á.
Mặc dù đã có trong tay những chiếc vỏ đạn siêu quan trọng – thứ duy nhất để "pivot" hướng điều tra – nhưng mà mấu chốt của nó vẫn chưa tháo được tí nào
**Plot twist bất ngờ từ Đăk Lăk**
Đúng lúc team đang bí ý tưởng thì bất ngờ nhận được info từ một đơn vị điều tra hình sự của Sư đoàn 333 Đăk Lăk. Thông tin cho hay có một anh chàng đang bị sờ gáy về tội trộm cắp thì lại "bonus" thêm là đã từng dùng súng bắn chết một anh bộ đội ở Thái Bình
Người này tên Nguyễn Văn Toàn, quê Kiến Xương, làm công nhân quốc phòng của sư đoàn. Bác này đã trốn ngũ về quê, sau đó quay lại đơn vị thì... trộm thuốc trừ sâu 2 lần nên bị bắt. Trong lúc thẩm vấn, Toàn kể tuồn tuột việc đã bắn chết người để cướp tài sản.
Ngay lập tức, Ban chuyên án cử trinh sát vào Đăk Lăk, phối hợp di lý Toàn về Thái Bình để làm rõ.
**Nhưng mà sao sai sai??**
Điều khiến các anh trinh sát hết hồn là tự thú về tội giết người mà mặt anh này tưng tửng, thậm chí còn vui vẻ lắm khi được về Thái Bình nữa chứ
Và rồi drama bắt đầu: lời khai của Toàn câu trước chối câu sau, mâu thuẫn với mọi thứ cơ quan điều tra có được. Việc Toàn khai dùng AK để bắn chết nạn nhân cũng sai be bét.
Sau nhiều lần đấu tranh, khai thác thì Toàn... đổ thật: anh ta không hề giết người! Hóa ra trong thời gian bỏ ngũ về quê, anh ta có nghe về vụ án này. Sau khi bị bắt về tội trộm cắp, Toàn cố tình khai thêm chuyện này với mục đích được giam ở quê nhà cho gần. Haizzz...
**Ngõ cụt và hy vọng mong manh**
Sau vụ này, vụ án càng khó khăn và dần đi vào ngõ cụt. Team chuyên án cố gắng hết sức tìm kiếm thông tin về nạn nhân nhưng vẫn zero kết quả. Các anh trinh sát lục lọi toàn bộ hồ sơ, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất nhưng lý lịch nạn nhân vẫn là nút thắt khó gỡ nhất
Rồi bất ngờ xuất hiện! Có nguồn tin cho biết ngôi mộ của nạn nhân vừa được sửa sang và có người thắp hương. Hôm đó là chiều 29 Tết, chỉ còn một ngày nữa là sang năm Nhâm Tuất.
**Chân tướng dần hé lộ**
Rất nhanh, danh tính người sửa mộ được làm rõ: ông Nguyễn Văn Tuất ở Kiến Xương. Xác minh thêm, ông Tuất có con rể là Bùi Quang Chiêm – người từng đi bộ đội, đóng quân ở Nghệ Tĩnh và phục viên năm 1981.
Tuy nhiên, ngay sau khi có được thông tin này thì... công an nhận tin Chiêm đã uống thuốc độc tự tử
**Mảnh ghép cuối cùng**
Tiếp tục điều tra, Ban chuyên án cử trinh sát vào tận đơn vị cũ của Chiêm để xác minh. Tại đây, lãnh đạo cho biết trước đây Chiêm từng rất thân với một người tên Nguyễn Viết Xuân, quê ở Đông Hưng, Thái Bình, cùng tổ tăng gia với Chiêm.
Sau khi xem ảnh nạn nhân, lãnh đạo đơn vị khẳng định đó chính xác là Xuân! Trong thời gian ở quân ngũ, Xuân trộm thóc của đơn vị nên bị Tòa án Quân sự xử 9 tháng tù.
Đặc biệt, trước khi bị giam, Xuân có gửi Chiêm 1 xe đạp Phượng Hoàng, 1 đồng hồ đeo tay Liên Xô. Tháng 10 năm 1981, Xuân ra tù và về Kiến Xương tìm Chiêm để đòi lại tài sản.
Nhưng Chiêm không chịu trả Trên đường Xuân trở về nhà, Chiêm lặng lẽ bám theo rồi bắn chết nạn nhân...
**Kết thúc đau lòng**
Tất cả hành vi của Chiêm được làm rõ, vụ án sáng tỏ. Tuy cả hung thủ và nạn nhân đều không còn, nhưng việc làm sáng tỏ vụ án đã cho thấy sự nỗ lực, trách nhiệm của các trinh sát, cán bộ điều tra trong Ban chuyên án
Và cho đến bây giờ, trải qua hơn 30 năm nhưng trong ký ức của những người tham gia chuyên án ngày ấy vẫn không thể nào quên được...
Nguồn: soha.vn