Chiếc vé tàu về nhà khiến cả ngàn phụ huynh phải thấm thía: Nuôi dạy con thế nào cho đúng?

TitCoco2226

New member
Vừa gửi vé tàu vào nhóm gia đình xong, nam sinh nhận về phản ứng từ bố khiến ai cũng sốc nặng

Mùa hè về, lũ sinh viên xa nhà lũ lượt sắm vé về quê đoàn tụ với gia đình, tận hưởng những ngày sum vầy ấm áp. Thế mà có một bạn sinh viên ở Trung Quốc lại bị chính bố mình... "mắng té tát" khi háo hức báo tin về nhà. Chuyện gì xảy ra vậy trời?

Tiểu Lâm (Trung Quốc) là sinh viên năm nhất đại học. Vì mới rời tổ ấm chưa lâu nên cậu nhớ nhà muốn chết đi được.

Khi kỳ nghỉ hè chuẩn bị đến gần, Tiểu Lâm đã sớm chuẩn bị mua vé tàu về quê. Nhưng mà úi giồi ơi, lúc mở app đặt vé ra thì cậu mới tá hỏa phát hiện mình book muộn quá, các chuyến tàu thường phù hợp đã cháy vé sạch rồi

Gia đình Tiểu Lâm không khá giả lắm, từ trước đến giờ dù là đi học hay về quê ăn Tết, cậu đều chọn tàu thường vì giá rẻ bèo – chỉ khoảng hơn 40 tệ (tầm 140k VNĐ thôi), trong khi vé tàu cao tốc lại lên đến hơn 120 tệ (khoảng 420k VNĐ luôn).

e0e587c376601d7a9314.png


Nhưng lần này vì không còn vé tàu thường, Tiểu Lâm đành phải cắn răng mua vé tàu cao tốc. So với khoản chênh lệch bảy tám chục tệ, Tiểu Lâm nghĩ rằng được về nhà sum họp với gia đình trong kỳ nghỉ lễ mới là điều quan trọng nhất. Sau khi mua được vé, cậu vui như trẩy hội gửi ảnh vé vào nhóm chat gia đình, báo với mọi người thời gian mình sẽ về đến.

Tưởng là bố mẹ và người thân sẽ vui vẻ chờ đón, ai ngờ điều Tiểu Lâm nhận được lại là hàng loạt lời trách mắng từ người cha: "Về thì về, sao phải mua vé tàu cao tốc? Con tưởng mình giàu lắm à? Con có biết kiếm tiền vất vả thế nào không? Về cũng chỉ để chơi thôi mà? Nhà mình là gia đình bình thường, con có thể tiết kiệm một chút không? Cái gì cũng phải đi tàu cao tốc? Bố thật sự rất bực mình. Nuôi con là trách nhiệm của bố mẹ, nhưng con không thể làm khổ bố mẹ như vậy được".



Những lời nói ấy như từng mũi kim đâm thẳng vào tim Tiểu Lâm Có vẻ như trong mắt bố, khoản chênh lệch bảy tám chục tệ còn quan trọng hơn cả việc con được về nhà đoàn tụ.

Đặc biệt là câu "Về cũng chỉ để chơi thôi mà" càng khiến Tiểu Lâm cảm thấy đau đớn, như thể việc bạn ấy bỏ tiền mua vé về nhà là điều không đáng. Sau đó, Tiểu Lâm đã nói: "Thật sự thấy mình về nhà là thừa thải. Biết thế này, thà không về còn hơn. Ở trường tự do thoải mái, không bị mắng mỏ, muốn làm gì thì làm…".

Nhiều phụ huynh sau khi đọc câu chuyện cũng đồng loạt bày tỏ: Người cha này thật sự rất "phá nát vibe", là một ví dụ điển hình của việc giáo dục thất bại. Họ thương cảm cho Tiểu Lâm, an ủi cậu bạn đừng quá tuyệt vọng

Phụ huynh hay "than nghèo kể khổ" đang âm thầm hủy hoại tương lai của con – hãy thay đổi trước khi quá muộn!

① Làm lệch lạc quan niệm về tiền bạc của con

Khi bố mẹ liên tục than nghèo, con cái rất dễ hình thành tư duy sai lệch: đánh giá mọi việc không dựa trên giá trị hay kết quả mang lại, mà chỉ chăm chăm xem việc đó có tốn tiền hay không.

Dần dà, trẻ sẽ trở nên keo kiệt trong tư duy, không dám đầu tư, không dám trải nghiệm, lúc nào cũng sợ "lãng phí tiền bạc". Điều này có thể khiến con bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá chỉ vì... tiếc tiền

② Làm tổn thương tình cảm cha mẹ – con cái

Việc bố mẹ "khó chịu" vì những khoản chi tiêu thiết yếu của con – như vé về nhà – khiến trẻ dần mất đi sự gắn bó với gia đình. Như Tiểu Lâm, chỉ vì tấm vé cao tốc mà bị bố mắng thậm tệ, bạn ấy đã hoàn toàn mất hết mood nghĩ về nhà.

Cảm giác bị chối bỏ, bị xem thường có thể in sâu vào tâm trí con. Con sẽ nghĩ: "Bố mẹ không yêu mình", "Bố mẹ tiếc tiền vì mình", "Mình chẳng đáng giá chút nào".

Nếu không được chữa lành, khoảng cách thế hệ sẽ ngày càng xa cách, thậm chí mối quan hệ có thể rạn nứt không thể hàn gắn

③ Gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm lý của trẻ

Việc bố mẹ liên tục hạn chế chi tiêu quá mức cho con khiến con dần hình thành sự tự ti và cảm giác bản thân "không xứng đáng có được những điều tốt đẹp".

Từng có một đứa trẻ chia sẻ: Hồi nhỏ bố mẹ luôn nói "nhà nghèo", không mua đồ chơi, dụng cụ học tập thì rẻ nhất, quần áo chỉ cần mặc được là được. Lâu dần, đứa trẻ đó luôn nghĩ mình thấp kém, không có giá trị, chẳng dám mơ ước gì. Đó là một tổn thương tâm lý âm ỉ nhưng dai dẳng, khó xóa nhòa khi con lớn lên

Từ những lời mắng của cha Tiểu Lâm, có thể cảm nhận được rằng điều kiện kinh tế gia đình không dư dả. Người cha có thể phải làm công việc vất vả, chịu nhiều áp lực từ sếp, khách hàng, đồng nghiệp... Điều đó khiến ông hình thành tâm lý trân trọng từng đồng tiền, hình thành thói quen tiết kiệm.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Ông không phân biệt được giữa "tiết kiệm" và "than nghèo".

Tiết kiệm là sử dụng tiền một cách hợp lý, tối ưu hóa giá trị mỗi đồng bỏ ra. Như câu nói thời nay: "Đi xe đạp đến quán bar, đáng chi thì chi, nên tiết kiệm thì tiết kiệm". Còn "than nghèo" là chỉ biết tiết kiệm một cách cực đoan, từ chối mọi chi tiêu dù cần thiết, thậm chí đánh giá con cái dựa trên số tiền con tiêu.

Ông cũng không nhận ra rằng: Nếu Tiểu Lâm không về, ở lại trường vẫn phải tốn tiền ăn uống, sinh hoạt, mà có khi còn tốn hơn nữa. Đó chính là cái giá của "tiết kiệm mù quáng"

Việc bố mẹ thường xuyên "than nghèo" với con cái không chỉ khiến các bé đau lòng, mà còn dễ bóp méo nhân sinh quan, thế giới quan và quan niệm về tiền bạc của các em. Tình cảm gia đình cũng vì thế mà rạn nứt, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của con.

Làm bố mẹ, chúng ta cần học cách biết chi đúng lúc, hiểu giá trị của sự kết nối tình thân, thay vì chỉ nhìn vào vài đồng bạc lẻ trước mắt

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top