Tối 5/6, Tóc Tiên chính thức comeback với MV "Người Còn Thương Em Không" và nó đang làm náo loạn MXH luôn rồi các bạn ơi! Đây là sản phẩm đầu tiên của cô nàng sau những drama đời tư, nên ai cũng hóng từ lâu lắm rồi. Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, Tóc Tiên xuất hiện trong chiếc váy lụa xanh lục bảo siêu đỉnh, còn Trần Ngọc Vàng thì mặc sơ mi xanh nhạt ton-sur-ton nhìn như bước thẳng ra từ trong MV vậy á!
Sau khi thả xích MV, netizen Việt chỉ biết ôi thôi với loạt cảnh tình cảm táo bạo giữa Tóc Tiên và nam chính Trần Ngọc Vàng. Suốt cả MV là cảnh tương tác thân mật, nhất là những nụ hôn cháy bỏng chiếm gần hết thời lượng luôn nè!
Phần thời trang của "Người Còn Thương Em Không" do bộ ba tên tuổi đảm nhiệm: stylist Kelbin Lei, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Quách Đắc Thắng. Giữa ồn ào về những khung hình ngọt ngào, thì chiếc váy lụa xanh kia của Tóc Tiên mới chính là điểm nhấn sâu sắc mà ekip cài cắm siêu kỹ đó!
Trước câu hỏi và góp ý của fan về các cảnh quay thân mật với bạn diễn nam, Tóc Tiên đã lên tiếng phản hồi trực tiếp trên trang cá nhân, chia sẻ về tư duy nghệ thuật đằng sau câu chuyện này.
Cô nàng bật mí luôn, trong bài hát có câu "bộ phim ta xem chung đang dở dang" là đường dẫn đến những kiệt tác điện ảnh kinh điển thế giới được nhúng vào nhiều khung hình trong MV đó! Trong đó, chiếc váy xanh quyến rũ kia không phải random đâu nha. Plot twist là: đó chính là trang phục vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh - chiếc slip dress màu xanh của Keira Knightley trong "Atonement" (2007)!
Trong tác phẩm legendary ra mắt cách đây 19 năm, nhân vật Cecilia Tallis do Keira Knightley thủ vai từng xuất hiện với chiếc váy lụa xanh trong phân cảnh thư viện huyền thoại. Chiếc váy này là biểu tượng cho sự gợi cảm, khao khát mãnh liệt và bước ngoặt định mệnh trong mối tình giữa tiểu thư Cecilia và chàng quản gia Robbie. Khoảnh khắc đó về sau đã thành một trong những hình ảnh iconic nhất lịch sử điện ảnh hiện đại!
Độ nổi tiếng của món đồ này khiến giới mộ điệu trang trọng gọi nó bằng tên riêng "The Green Dress", còn có cả một không gian độc lập trên Wikipedia với từ khóa "Green Dress of Keira Knightley" nữa á! Xịn chưa kìa!
Theo nguồn tin, ban đầu đạo diễn Joe Wright của "Atonement" chỉ giao cho nhà thiết kế phục trang Jacqueline Durran một nhiệm vụ khá đơn giản: tạo ra một chiếc váy đủ memorable cho cảnh quay quan trọng nhất bộ phim. Ổng muốn trang phục phải có chuyển động mềm mại, gợi cảm nhưng vẫn giữ vibe của thập niên 1930.
Để tạo ra đúng sắc xanh emerald như mong muốn, ekip đã phải chồng nhiều lớp chất liệu khác nhau rồi nhuộm thủ công. Chính Jacqueline Durran sau này thừa nhận bà cũng không ngờ chiếc váy đó lại tạo nên impact lớn đến vậy với lịch sử nghệ thuật: "Khi làm phim, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ nó sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng"
Nhưng điều đó đã xảy ra rồi! Sau khi "Atonement" ra mắt, chiếc váy xanh nhanh chóng được truyền thông quốc tế ca ngợi là một trong những phục trang điện ảnh đẹp nhất mọi thời đại, cùng vô số bài phân tích trên các tạp chí thời trang danh giá. Một cuộc bình chọn của Sky Cinema và InStyle từng xếp thiết kế này ở vị trí số 1 trong danh sách những bộ trang phục phim ảnh vĩ đại nhất lịch sử, vượt qua cả chiếc đầm đen kinh điển của Audrey Hepburn trong "Breakfast at Tiffany's" hay chiếc váy trắng nổi tiếng của Marilyn Monroe trong "The Seven Year Itch" luôn đó!
Sự kết hợp giữa phom dáng slip dress thập niên 30 với những đường cắt xẻ lưng trần táo bạo, hiện đại đã tạo nên một "cú nổ" thị giác hoàn hảo cho phân cảnh tình cảm cao trào trong thư viện của "Atonement". Sức ảnh hưởng của chiếc váy đến giờ đã kéo dài dai dẳng suốt gần hai thập kỷ, liên tục truyền cảm hứng cho các nhà mốt lớn lẫn phiên bản phục dựng tại Vogue World!
Các nhà phê bình cho rằng sức sống của "The Green Dress" không chỉ nằm ở vẻ đẹp thị giác mà còn bởi câu chuyện mà nó đại diện. Trong "Atonement", thiết kế này gắn liền với một tình yêu mãnh liệt nhưng dang dở, với những ký ức đẹp đẽ bị phủ bóng bởi chia ly và tiếc nuối.
Nguồn: kenh14.vn