Chiếc váy cưới thần thánh này khiến 12 chị em xếp hàng chờ đến năm sau mới tới lượt, lý do nghe xong mà xúc động quá trời!

TraSaigon625

New member
49c0be65d6f266d55237.jpg


Một chiếc váy cưới trông cũng bình thường thôi nhưng mà sao nhiều cô dâu phải xếp hàng chờ đợi để được mặc đến vậy trời? Và nghe nói danh sách này còn đang tăng lên nữa này!

Thường thì váy cưới ai cũng chỉ mặc đúng một lần trong ngày trọng đại, xong rồi cất vào tủ quên béng luôn. Có khi mấy chục năm cũng chẳng thèm lôi ra xem lại nữa á

Chính vì thế mà một chị người Mỹ sống ở bang Nebraska đã quyết định làm một việc cực kỳ ý nghĩa, để chiếc váy cưới của mình khỏi phải nằm im trong góc tủ đến mốc meo, mà giúp được nhiều cô dâu khác đang cần đến nó! ✨

60c2cc5000e31ea0fbaa.jpg


Chị Dawnetta Heinz - người chủ của chiếc váy này là một huấn luyện viên thể hình, kết hôn vào tháng 6 năm ngoái. Gần đây khi dọn nhà, chị lục lại được chiếc váy cưới mà từ lâu đã quên lãng rồi.

Sau khi ngắm nghía và hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp nhất đời, Dawnetta đã lên Facebook đăng tin tặng váy cưới cho cô dâu nào cần. Ez quá!

"Vì sắp dọn nhà nên mình muốn tặng lại chiếc váy này cho cô dâu nào đang gặp khó khăn. Ai dè sau đó nhiều chị em nhắn tin xin mặc váy này vào hôn lễ của họ quá trời quá đất luôn. Mình thật sự choáng váng!"

cafbd0219512443537de.png


Do số người xin váy nhiều vô đối, mà Dawnetta lại muốn giúp đỡ tất cả mọi người nên cuối cùng chị nghĩ ra cách là... chuyền tay nhau theo thứ tự ai cần trước dùng trước! Sau khi mặc xong phải giặt sạch sẽ rồi chuyển cho người tiếp theo nha các bạn ơi ‍♀️

Tính đến giờ đã có 2 cô dâu mặc chiếc váy này rồi, và danh sách chờ đợi còn khoảng 10 người xếp hàng dài cổ đến tận năm sau luôn í!

6a7468ddf0e178209411.jpg


Cô dâu đầu tiên mặc lại chiếc váy là Arianna Pro, một bà mẹ 4 con xinh đẹp ở San Francisco. Chị muốn tuyên thệ lại với ông xã một lần nữa nè!

"6 năm trước đám cưới đầu tiên mình chẳng quan tâm lắm về những thứ này vì nghĩ không cần thiết.

Cho đến khi thấy chiếc váy cưới đẹp xuất sắc của Dawnetta, mình chợt nghĩ chắc mặc nó lên sẽ đẹp lắm đây. Chúng mình vừa mất đi một cậu con trai, mình nghĩ rằng một điều gì đó mới mẻ sẽ khiến cuộc sống gia đình mình tươi sáng hơn"

Sau hôn lễ, Arianna đã đóng gói cẩn thận chiếc váy và gửi đến cho cô dâu tiếp theo ở Omaha là Valarie Fitzgerald.

55f6f69f777cc86d1cde.jpg


Valarie chia sẻ: "Chúng mình đang gặp khó khăn về tài chính nên việc mua một chiếc váy cưới không phải chuyện đơn giản tý nào"

Dawnetta hiểu hơn ai hết về những khó khăn khi tổ chức đám cưới với ngân sách eo hẹp.

"Ngày đó vợ chồng mình cũng nghèo lắm, không có nhà phải sống trên xe luôn á. Số tiền tiết kiệm cuối cùng đều dồn hết vào chi phí thuê nhà thờ. Giờ thấy mọi người cũng có thể trải nghiệm cảm giác hạnh phúc trong chiếc váy của mình thì vui lắm!

Với cô dâu mà nói thì váy cưới mang ý nghĩa rất đặc biệt. Có lẽ vì vậy khi biết việc mình làm giúp các cô dâu khác cảm nhận được tất cả cảm xúc mà mình từng có trong hôn lễ, mình thấy mình thật may mắn" ✨

58a25077b04ec9c287a5.jpg


Câu chuyện chị em chuyền tay nhau chiếc váy cưới này khiến nhiều người nhớ đến cuốn sách nổi tiếng "Sisterhood of traveling pants" luôn!

Cũng là một chiếc quần jean được chuyền nhau trong hội bạn thân và mỗi người đều có những trải nghiệm kỳ diệu khác nhau từ khi có chiếc quần.

Đặc biệt hơn là bất cứ ai mặc chiếc quần này cũng đều xinh đẹp hết nấc, và sau một vòng phiêu lưu của chiếc quần, các chị em bạn gái càng thắt chặt mối dây thân tình, yêu thương và thấu hiểu nhau hơn nữa

Hy vọng chiếc váy cưới của Dawnetta cũng vậy, sau một vòng chuyền tay sẽ kết nối các cô dâu với nhau, tạo nên nền tảng của một tình chị em thật đẹp nhé! ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top