Ủa chị ơi, vừa mới có một công ty Mỹ công bố con UAV "xịn sò" nhất hành tinh đấy! Nghe gì chưa? Nó có thể "cõng" nguyên vệ tinh lên quỹ đạo chỉ trong 180 phút thôi, nghe mà choáng luôn á
Aevum - một startup của Mỹ do anh Jay Skylus làm sếp, vừa mới flex chiếc UAV Ravn X xịn xò này. Con này mang được vệ tinh mini nặng tới 500kg lên vũ trụ chỉ bằng... nhiên liệu máy bay thôi nha!
Ravn X bay được từ đường băng bình thường dài khoảng 1,6km (chill phết nhỉ?). Nó là combo cực độc giữa drone size "cực đại" và tên lửa đẩy, được thiết kế để ship đủ loại hàng hóa với mọi size lên quỹ đạo luôn.
UAV này hoạt động như tầng đầu tiên của tên lửa và sẽ quay về sân bay sau khi xong việc, giống hệt Falcon 9 của SpaceX vậy đó. Tái sử dụng được nên giá mỗi lần phóng rẻ hơn hẳn, mà đặc biệt là thời gian chờ giữa các lần phóng cực ngắn nữa chứ!
Ravn X được thiết kế để phóng mỗi 180 phút, nghĩa là cứ 3 tiếng đồng hồ nó lại đưa hàng lên quỹ đạo một lần. Tốc độ kinh dị luôn á!
Ravn X nặng gần 25 tấn, dài 24m và sải cánh rộng 18m. Con này khác hẳn các hệ thống phóng trên không (air launch) như Pegasus của Northrop Grumman hay LauncherOne của Virgin Orbit đó nha!
Điểm khác biệt của Ravn X là máy bay không người lái không "thả" tên lửa ra ở độ cao lớn rồi để tên lửa tự lo phần còn lại như kiểu của Northrop Grumman hay Virgin Orbit đâu nhé. Thay vào đó, tên lửa 2 tầng gắn dưới bụng máy bay sẽ tăng tốc, đưa cả máy bay vượt ra ngoài bầu khí quyển Trái Đất luôn á!
Nguồn: soha.vn