Chiếc Tesla Roadster "xịn sò" mà Elon Musk bắn lên vũ trụ 5 năm trước giờ đang vibe ở đâu nhỉ?

741f6620f191c42493be.jpg


Ủa, hóa ra đã 5 năm rồi á! Còn nhớ hồi tháng 2/2018, boss Elon Musk và SpaceX làm cả thế giới "choáng váng" khi quyết định phóng chiếc xe điện thể thao Tesla Roadster đời 2018 màu đỏ anh đào lên vũ trụ luôn. Từ đó đến giờ, em xe này đang "du hành" một mình trong không gian mênh mông của hệ Mặt Trời, được dự đoán sẽ "lang thang" thêm vài thiên niên kỷ nữa cơ!

Vào ngày 6/2 vừa rồi, chiếc xe điện này chính thức tròn 5 năm "sống" ngoài vũ trụ. Theo dữ liệu từ trang whereisroadster.com, em ấy đã bay được khoảng 3 vòng rưỡi quanh Mặt Trời và hiện đang ở cách Trái Đất tầm 327 triệu km luôn á!

Tổng cộng mà nói thì chiếc Roadster này đã "chạy" được hơn 4 tỷ km trong không gian rồi đó, chủ yếu là trong môi trường chân không. Đặc biệt, vào năm 2020, nó đã lần đầu tiên đến gần Sao Hỏa ở khoảng cách 8 triệu km - tức là xa gấp 20 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng nha!

Nhưng mà thật ra, giờ không ai biết chính xác nó đang ở đâu và còn nguyên vẹn không nữa Có khả năng em xe đã bị thiên thạch "đụng chạm" và tan nát, hoặc bị bức xạ vũ trụ "bào mòn" không còn nhận ra. Kể từ năm 2018, vài tuần sau khi được tên lửa Falcon Heavy phóng lên, không có ai quan sát trực tiếp được chiếc xe này nữa cả. Dữ liệu hiện tại chỉ là ước tính dựa trên quỹ đạo thôi.

Các nhà thiên văn học cũng không mấy hứng thú theo dõi em xe này lắm, vì nó chẳng có giá trị khoa học gì đâu

543290a6a8f9f6d3b7fc.jpg


Nghe nói lúc đầu, chiếc Tesla này chỉ đóng vai là "khối hàng giả" cho chuyến bay đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy vào tháng 2/2018 thôi. Thậm chí Musk còn nghĩ tỷ lệ thành công chỉ 50-50 mà thôi! Nhưng plot twist là vụ phóng diễn ra siêu mượt mà ✨ Từ đó, chiếc xe cứ bay vòng vòng quanh Mặt Trời, lúc xa ra như quỹ đạo Sao Hỏa, lúc lại gần vào như quỹ đạo Trái Đất.

Trước khi lên đường, SpaceX còn "trang bị" cho xe đủ thứ xịn xò nữa cơ! Có cả hình nộm mặc đồ phi hành gia ngồi sau tay lái, có tên là Starman (cool phết nhỉ ). Trên bảng điều khiển có ghi "Đừng hoảng sợ" - reference đến tiểu thuyết sci-fi siêu nổi "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy".

Còn có cả ổ cứng chứa tác phẩm của nhà văn Isaac Asminov và bảng ghi tên hàng nghìn nhân viên SpaceX nữa đấy!

Boss Elon từng share rằng ông hy vọng một ngày nào đó loài người sẽ định cư được trên các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời - đây là giấc mơ lớn của ông và cũng là mục tiêu của SpaceX là chinh phục Sao Hỏa. Khi đó xảy ra, Musk mong "hậu duệ của mình sẽ có thể kéo chiếc Roadster về bảo tàng" - nghe chill phết! ️

Tuy nhiên, hiện tại thì chiếc Roadster sẽ không đến gần hành tinh nào khác cho đến năm 2035, khi nó bay qua Sao Hỏa lần nữa.

Sau đó, năm 2047 và 2050, nó sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách vài triệu dặm, theo NASA công bố.

Một nghiên cứu năm 2018 ước tính khả năng Roadster va chạm với Trái Đất trong vòng 15 triệu năm tới là khoảng 22%. Còn khả năng nó đâm vào Sao Kim hoặc Mặt Trời là 12%. Nếu em xe này thật sự rơi về Trái Đất, chắc chắn nó sẽ bị xé nát khi lao vào bầu khí quyển rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top