Câu chuyện drama hàng hải đang gây xôn xao: Tàu Yi Peng 3 mang cờ Trung Quốc bị tố thả mỏ neo rồi... kéo lê khắp biển Baltic suốt hơn 170 km, làm đứt 2 sợi cáp quang nối giữa Thụy Điển, Lithuania, Đức và Phần Lan. Plot twist là các điều tra viên đang chĩa mũi nhọn về phía Nga, nghi ngờ đây là màn phá hoại có chủ đích
Kéo mỏ neo kiểu... cày ruộng trên biển
Nghe xong mà tức á! Tàu Yi Peng 3 dài 225m này rời cảng Ust-Luga của Nga ngày 15/11, chở phân bón đi Ai Cập. Nhưng mà khoảng 9 giờ tối 17/11, nó bắt đầu thả mỏ neo xuống và... cứ thế kéo lê
Đầu tiên nó cắt đứt cáp BCS East-West Interlink (nối Thụy Điển - Lithuania). Rồi trong 24 giờ sau đó, nó tiếp tục "cày" thêm 178 km nữa mới chịu thu mỏ neo lên. Kết quả? Cáp C-Lion 1 (nối Phần Lan - Đức) cũng GG luôn
Đến eo biển Kattegat thì bị Hải quân Đan Mạch chặn đứng, giờ đang bị bao vây bởi đội tàu NATO. Kiểm tra thấy cả thân tàu lẫn mỏ neo đều có dấu vết hư hại - bằng chứng rõ ràng luôn đó!
Điều này bất thường vô cùng bởi ai mà lại kéo lê mỏ neo suốt mấy trăm km như vậy? Vừa nguy hiểm cho tàu, vừa tốn xăng kinh khủng. Một điều tra viên phân tích: "Khó mà tin là thuyền trưởng không biết tàu đang kéo mỏ neo khi tốc độ chậm đi hàng giờ liền và còn cắt phải cáp biển nữa"
Công ty Kpler còn confirm thêm là biển Baltic lúc đó "thời tiết ôn hòa, sóng yên lặng" - nghĩa là không có lý do gì để mỏ neo bị tuột cả!
Màn phá hoại của Nga hay sao? ️
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thẳng thừng: "Không ai tin là mấy sợi cáp này tự dưng đứt được." Và ông nói đúng đó, bởi các nhà điều tra phát hiện transponder (thiết bị phát tín hiệu) của Yi Peng 3 đã bị tắt tạm thời đúng lúc kéo mỏ neo - rõ ràng là muốn "đi lén" khỏi hệ thống AIS
May là vệ tinh nguồn mở đã bóc phốt vị trí con tàu gần đúng chỗ cáp bị đứt!
Mặc dù tàu và thủy thủ đều là người Trung Quốc, nhưng phương Tây không nghĩ Trung Quốc dính líu. Thay vào đó, họ đang nghi ngờ đặc vụ Nga đã "thao túng" thủy thủ đoàn Yi Peng 3 thực hiện hành động phá hoại này - có thể là một phần trong chiến dịch phá hủy cơ sở hạ tầng châu Âu do Moscow chỉ đạo.
Nga đã có "tiền án tiền sự" rồi nhé! Năm ngoái tàu Newnew Polar Bear (cũng của Trung Quốc nhưng có thủy thủ người Nga) bị tố phá hoại đường ống khí Balticonnector và 2 cáp quang của Phần Lan tại biển Baltic tháng 10 năm ngoái
Người phát ngôn Kremlin - Dmitry Peskov thì phủ nhận gay gắt, gọi cáo buộc là "vô lý" và "nực cười". Ông phản dame vào ngày 20/11: "Cứ đổ lỗi cho Nga về mọi thứ mà không có bằng chứng. Sao không ai nói gì về các hoạt động phá hoại của Ukraine ở biển Baltic?"
Nhưng mà plot twist: vụ này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ cảnh báo Nga có thể nhắm vào cáp ngầm và cơ sở hạ tầng hàng hải. Một quan chức Mỹ nói với CNN tháng 9: "Chúng tôi lo về hoạt động hải quân Nga tăng mạnh và khả năng họ phá hoại cơ sở hạ tầng của Mỹ và đồng minh." Nga được cho là đang phát triển đơn vị quân sự chuyên trách phá hoại dưới nước gọi là GUGI (Tổng cục nghiên cứu biển sâu)
Rắc rối pháp lý cực căng
Hiện giờ Yi Peng 3 đang thả neo ở vùng biển quốc tế, bị tàu NATO bao vây chặt. Nhưng theo luật hàng hải quốc tế, NATO không thể cưỡng ép tàu cập cảng hay lên kiểm tra tùy tiện được
Thụy Điển đang "kêu gọi" Yi Peng 3 tự nguyện quay về hải phận họ để điều tra. Đan Mạch thì đang đàm phán ngoại giao với các bên liên quan, kể cả Trung Quốc.
Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng: "Trung Quốc ủng hộ hợp tác với các nước để duy trì an ninh cáp ngầm và cơ sở hạ tầng theo luật quốc tế." Công ty Ningbo Yipeng Shipping (chủ tàu Yi Peng 3) cũng đang thương lượng với Thụy Điển và Đức về quyền tiếp cận tàu và thủy thủ đoàn.
Nguồn: tinhte.vn