Chiếc tàu sân bay huyền thoại USS Ranger chuẩn bị "về vườn" rồi các bạn ơi

MochiMoon

New member
007b04fd144dcea6134a.jpg


Theo tin từ Navy Times, Hải quân Mỹ vừa chi... đúng 0.01 USD (tầm 200 đồng thôi nha ) để trả cho công ty International Shipbreaking Ltd nhận "xử lý" chiếc tàu sân bay USS Ranger (CV-61) đã nghỉ hưu. Nghe buồn ghê các bác ơi!

Chiếc tàu này không phải dạng vừa đâu nhen - nó từng tham chiến ở Việt Nam và cả Chiến dịch Bão táp sa mạc luôn. Bao nhiêu năm tháng hào hùng giờ phải nằm xưởng phá dỡ thật sự là đau lòng

f7f4857d2751fadc86ff.jpg


Theo kế hoạch, con tàu sẽ được kéo từ Bremerton, Washington xuống tận Brownsville, Texas - nơi đặt trụ sở của công ty phá dỡ. Điểm đặc biệt là nó phải đi vòng qua... Nam Mỹ luôn, mất tận 4-5 tháng vì cái thân hình "khủng" quá không lách nổi qua kênh đào Panama

Về lịch sử thì USS Ranger khá xịn đó nha! Là chiếc tàu sân bay thứ 3 thuộc lớp Forrestal, hạ thủy ngày 2/8/1954 và chính thức "nhập ngũ" ngày 10/8/1957.

Đặc biệt hơn, Ranger là chiếc duy nhất trong lớp Forrestal suốt đời chỉ hoạt động ở Thái Bình Dương thôi. Con tàu đã thực hiện tới 22 đợt triển khai ra Tây Thái Bình Dương và chỉ nghỉ hưu vào 10/7/1993, sau 35 năm cống hiến



Thực ra ban đầu các cựu binh và Quỹ USS Ranger có định quyên góp tiền để biến nó thành bảo tàng, giống như Intrepid ở New York ấy. Nhưng tiếc là không đủ tiền quỹ, nên cuối cùng phải chấp nhận quyết định tháo dỡ



Navy Times cho biết con tàu sẽ thực hiện chuyến đi biển cuối cùng vào đầu năm 2015, rồi sau đó... là hẹn gặp lại trong thế giới bên kia. Tạm biệt một huyền thoại nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top