Huyền thoại xe tăng Abrams đang được nâng cấp lên phiên bản M1E3, và phải nói là xịn sò hết nấc! Khoang lái mô-đun kiểu Formula One, giao diện điều khiển giống hệt tay cầm Xbox - nghe xong là muốn lên "chơi" liền rồi
Khi M1E3 Abrams bắt đầu ra dáng, các chi tiết về chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Lục quân Mỹ cũng dần được hé lộ. Điểm nhấn hot nhất chính là khoang lái lấy cảm hứng từ xe đua "Formula One" nha!
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George cho biết xe tăng sẽ có giao diện tương tự một "tay cầm Xbox" luôn, còn khoang lái mô-đun thì được phát triển hợp tác với Fanatec - hãng Đức nổi tiếng về phần cứng mô phỏng lái xe siêu xịn.
Ông cũng chia sẻ quân đội đang làm việc với các doanh nghiệp địa phương Caterpillar Inc. và SAPA về các hệ thống động cơ và hộp số của Abrams.
Nền tảng này sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid-điện; Lục quân Mỹ nói rằng cấu hình này có thể cải thiện hiệu quả nhiên liệu khoảng 50% luôn nha - tiết kiệm xăng mà vẫn mạnh mẽ
Gọn nhẹ hơn nhưng "ngầu" hơn hẳn
Mẫu Abrams thế hệ mới sẽ có đủ không gian cho kíp lái 3 người và một hệ thống nạp đạn tự động, giúp giảm khối lượng ít nhất 25% so với các bản đời cũ. Giảm cân mà vẫn giữ sức mạnh, đỉnh!
Chuẩn tướng Troy Denomy mô tả nội thất trông "rất giống một chiếc xe đua", và cho biết kíp lái sẽ sử dụng một bộ công cụ số với trợ lực AI nữa. Nghe xịn xò quá trời!
Các báo cáo cũng cho biết M1E3 sẽ có tháp pháo điều khiển từ xa, trang bị pháo chính cỡ 120 mm, súng phóng lựu cỡ 40 mm và một cụm phóng Javelin. Full option luôn á!
Định hình lại màn combat trên mặt đất
M1E3 được thiết kế nhằm phản ánh định hướng của Lục quân Mỹ về các nền tảng tác chiến thiết giáp nhanh hơn, linh hoạt hơn. Không chỉ to và mạnh, mà còn phải nhanh và khéo nữa!
Dù ban đầu dự kiến triển khai vào năm 2030, các tài liệu của Quốc hội tiết lộ những nguyên mẫu có thể được đưa vào biên chế sớm nhất ngay trong năm nay luôn đó. Sớm hơn dự kiến là sớm hơn dự kiến!
Nguồn: soha.vn
Khi M1E3 Abrams bắt đầu ra dáng, các chi tiết về chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Lục quân Mỹ cũng dần được hé lộ. Điểm nhấn hot nhất chính là khoang lái lấy cảm hứng từ xe đua "Formula One" nha!
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George cho biết xe tăng sẽ có giao diện tương tự một "tay cầm Xbox" luôn, còn khoang lái mô-đun thì được phát triển hợp tác với Fanatec - hãng Đức nổi tiếng về phần cứng mô phỏng lái xe siêu xịn.
Ông cũng chia sẻ quân đội đang làm việc với các doanh nghiệp địa phương Caterpillar Inc. và SAPA về các hệ thống động cơ và hộp số của Abrams.
Nền tảng này sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid-điện; Lục quân Mỹ nói rằng cấu hình này có thể cải thiện hiệu quả nhiên liệu khoảng 50% luôn nha - tiết kiệm xăng mà vẫn mạnh mẽ
Gọn nhẹ hơn nhưng "ngầu" hơn hẳn
Mẫu Abrams thế hệ mới sẽ có đủ không gian cho kíp lái 3 người và một hệ thống nạp đạn tự động, giúp giảm khối lượng ít nhất 25% so với các bản đời cũ. Giảm cân mà vẫn giữ sức mạnh, đỉnh!
Chuẩn tướng Troy Denomy mô tả nội thất trông "rất giống một chiếc xe đua", và cho biết kíp lái sẽ sử dụng một bộ công cụ số với trợ lực AI nữa. Nghe xịn xò quá trời!
Các báo cáo cũng cho biết M1E3 sẽ có tháp pháo điều khiển từ xa, trang bị pháo chính cỡ 120 mm, súng phóng lựu cỡ 40 mm và một cụm phóng Javelin. Full option luôn á!
Định hình lại màn combat trên mặt đất
M1E3 được thiết kế nhằm phản ánh định hướng của Lục quân Mỹ về các nền tảng tác chiến thiết giáp nhanh hơn, linh hoạt hơn. Không chỉ to và mạnh, mà còn phải nhanh và khéo nữa!
Dù ban đầu dự kiến triển khai vào năm 2030, các tài liệu của Quốc hội tiết lộ những nguyên mẫu có thể được đưa vào biên chế sớm nhất ngay trong năm nay luôn đó. Sớm hơn dự kiến là sớm hơn dự kiến!
Nguồn: soha.vn