Ê-kíp mình xin phép kể cho mọi người nghe câu chuyện "auto nước mắt" đang gây bão MXH Nhật Bản nhé! Chuyện là về một chiếc tai nghe không dây và hai nhân viên cửa hàng tiện lợi "xịn xò" nhất quả đất
Hôm trước, một bạn du khách Nhật đang ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) thì... rớt mất tai nghe không dây xuống khe kệ hàng ở cửa hàng tiện lợi CU tầng 1 (chắc là khe hẹp kiểu "thấy mà chỉ biết bó tay" luôn đó các bạn ).
Thế là hai bạn nhân viên Han Jeong-ho (26 tuổi) và Kira Takeuchi (23 tuổi, người Nhật) đã không ngần ngại nằm sõng soài xuống sàn, tháo cả nắp đáy kệ, lục lọi kỹ càng trong đống bụi để tìm lại chiếc tai nghe cho khách! Trong khi bạn du khách A đã nói "Thôi không sao đâu, khó quá thì bỏ đi" rồi nhưng hai bạn vẫn kiên trì tìm cho ra
Drama này được bạn A share lên mạng xã hội và boom – viral luôn tại Nhật! Lượt xem và tương tác lên "như diều gặp gió" vì hành động đẹp quá đi thôi
Và đương nhiên là Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon không thể làm ngơ trước hành động "real heroes" này rồi! Họ đã trao giải thưởng đặc biệt cho cả hai bạn vào ngày 15/7 vừa rồi
Bạn Han chia sẻ siêu khiêm tốn: "Mình chỉ làm điều tự nhiên thôi mà, hy vọng mọi người đến sân bay sẽ mang về những kỷ niệm đẹp về Hàn Quốc. Mình rất bất ngờ và biết ơn khi được nhận giải thưởng luôn á!"
Còn bạn Kira Takeuchi thì nói: "Với tư cách là thành viên của Sân bay Incheon, giúp đỡ hành khách gặp khó khăn bất kể họ là người nước nào cũng là chuyện đương nhiên thôi mà!"
Đúng là "faith in humanity restored" quá đi mất!
Kim Beom-ho, Quyền Chủ tịch Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon cũng lên tiếng: "Tôi cảm ơn 94.000 nhân viên thường trú, bao gồm cả hai nhân vật chính trong câu chuyện này, vì sự nỗ lực hết mình tạo nên ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về Hàn Quốc!"
Btw, vì Sân bay Incheon là "cửa ngõ" đầu tiên của Hàn Quốc nên họ quyết định sẽ tích cực khen thưởng những hành động wholesome kiểu này trong tương lai nữa nhé! Nghe mà thấy ấm lòng quá trời!
Nguồn: svvn.tienphong.vn