Khi được phát hiện, chiếc đồng hồ hạng sang này vẫn đang chạy ngon lành như không hề bị mất tích 4 năm trời nha! Ở thời điểm hiện tại, chiếc đồng hồ này có thể có giá lên tới 20.000 USD (tầm gần 500 triệu đồng luôn đó)
Có lẽ kể cả vào những lúc lạc quan nhất, anh chàng vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp người Úc Matt Cuddihy cũng không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lượm được "kho báu" khủng thế này khi đang cưỡi sóng ngoài khơi.
Một tháng trước, vận động viên lướt sóng được xếp hạng thế giới này đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ Rolex Submariner cổ điển khi đang lặn với ống thở tại Noosa Heads, một thị trấn ven biển ở Úc. Plot twist là sau hơn 4 năm nằm dưới đáy biển, chịu tác động liên tục của nước mặn, chiếc đồng hồ vẫn chạy tốt, dù bên ngoài đã bao phủ đầy gỉ sét
Đây chắc chắn không phải là kho báu mà Cuddihy có thể hình dung được. Những tưởng cơn sốt xung quanh chiếc đồng hồ Rolex này sẽ khiến anh giữ lại chiếc đồng hồ có một không hai. Nhưng thay vào đó, Cuddihy không hề giấu giếm. Anh đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện thú vị về việc khám phá ra chiếc Rolex trên mạng xã hội và câu chuyện của anh cũng viral nhanh chóng mặt luôn
Các phương tiện truyền thông và các tờ báo lớn của châu Âu đồng loạt đưa tin về câu chuyện của Cuddihy. Và đây chính là lúc định mệnh bắt đầu làm việc - người chủ cũ của chiếc đồng hồ biết đến và tìm cách liên lạc với anh.
Anh Ric, chủ sở hữu thực sự của chiếc đồng hồ, vô tình đọc được câu chuyện này và ngay lập tức nhận ra món đồ đã bị thất lạc từ lâu của mình. Anh lập tức inbox cho Cuddihy: "Này Matt. Làm ơn kiểm tra giúp tôi. Nếu chiếc đồng hồ đó có dòng chữ nào đặc biệt ở mặt sau, thì nó là của tôi. Sau khi làm mất, tôi đã liên hệ với cảnh sát và cả hãng Rolex để xem liệu đồng hồ của tôi có được ai đó tìm thấy hay không. Tôi có nguyện vọng lấy lại chiếc đồng hồ vì nó mang những kỷ niệm rất đặc biệt đối với tôi", Ric nói. Đúng như định mệnh đã sắp đặt, chiếc Rolex thực sự là của Ric đó mọi người ơi!
Vào năm 1971, Ric khi đó mới 18 tuổi đã được bố tặng một món quà siêu xịn vì giành chiến thắng trong cuộc đua thuyền buồm tại địa phương. Chiếc Rolex đã luôn là người bạn đồng hành với Ric trong nhiều cuộc phiêu lưu. Để rồi cũng vào một ngày đầy sôi động vào năm 2019, Ric đã làm rơi chiếc đồng hồ khi đang lướt sóng ở Noosa. Mãi tới 4 năm sau, nhờ anh chàng Matt tốt bụng và sức mạnh lan tỏa của mạng xã hội trên phạm vi toàn cầu, Ric và chiếc Rolex của anh đã có thể "đoàn tụ"
"Mọi chuyện đều khá là khó tin. Tôi tìm lại được chiếc đồng hồ thân thiết chính nhờ có những con người tuyệt vời trên thế giới này", Ric chia sẻ. Còn Cuddihy, người đã phát hiện ra chiếc đồng hồ, nói: "Điều duy nhất tôi muốn là đưa chiếc đồng hồ đoàn tụ với người chủ thực sự của nó. Tôi sẽ không bao giờ bán nó. Tôi biết nó có ý nghĩa rất lớn với ai đó. Chiếc đồng hồ này mang đầy những dấu tích của lịch sử." (Ối respect quá đi )
Ra mắt lần đầu vào năm 1953, Rolex Submariner là chiếc đồng hồ đeo tay dành cho thợ lặn đầu tiên có khả năng chống thấm nước ở độ sâu lên tới 100m. Xịn xò ngay từ thuở ban đầu luôn!
Rolex Submariner (tên đầy đủ là Rolex Oyster Perpetual Submariner) là một dòng đồng hồ thể thao được thiết kế cho thợ lặn do Rolex sản xuất. Dòng sản phẩm này nổi tiếng về khả năng chịu nước, chống ăn mòn được giới thiệu trước công chúng lần đầu vào năm 1954 tại Hội chợ Basel.
Là một thương hiệu đồng hồ xa xỉ, giá của một chiếc Rolex Submariner dao động từ 8.900 USD đến 38.000 USD (tương đương khoảng 200 triệu đến 870 triệu tiền Việt Nam đó nha). Đúng là giá trị không hề tầm thường chút nào
Nguồn: soha.vn