Chiếc "quái vật bay" to nhất hành tinh mà Nga từng làm ra - An-225 Mriya: Đỉnh đến mức phải xem mới tin! ✈️

DauXinh

New member
Nói thật chứ, Antonov An-225 Mriya này là "boss cuối" của làng hàng không luôn nhen! Nó vượt mặt toàn bộ hội đình đám như Airbus A380F hay Boeing 747-8 để trở thành chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới hiện nay đó.

Ra lò cách đây gần 30 năm (năm 1998 á), ban đầu em nó được thiết kế để chở tàu vũ trụ Buran - nghe xịn sò chưa! Phòng thiết kế Antonov là "cha đẻ" tạo ra siêu phẩm này. Giờ thì An-225 sẵn sàng chở bất cứ thứ gì to tổ chảng, miễn là hàng thương mại hợp pháp thôi. Tiếc là hiện giờ chỉ còn duy nhất 1 chiếc còn hoạt động mà thôi

bd942c03051ae92e0281.png


Tên gọi Mriya nghĩa là "giấc mơ" nghe thơ mộng vậy thôi chứ thực tế nó "khủng" vãi luôn! Cân nặng lên tới 640 tấn - nặng hơn cả chiếc xe tải Cat-797 nặng nhất thế giới, sải cánh dài 88,4m (gần gấp đôi chiều rộng sân bóng luôn á), cũng thuộc hàng top 1 hiện tại.

Chính nhờ những con số "đỉnh của chóp" đó mà An-225 đã lọt vào sách Guinness với hơn 240 kỷ lục khác nhau - thật sự là huyền thoại!

1000f265f57191e909e5.jpg


Trang bị 6 động cơ siêu "trâu" cộng 32 bánh đáp vững chắc, nó có thể chở tới 250 tấn hàng trong khoang hoặc 200 tấn trên thân máy bay. Từ đầu máy xe lửa, xe tăng, máy phát điện nặng 117 tấn, tua-bin dài 39,6m cho đến cả xe tải siêu trường siêu trọng - tất cả đều "ez game" với em nó!

Độ nổi tiếng của An-225 thì không phải bàn cãi luôn! Từng có hơn 15.000 người đỗ xe dọc đường Airport Drive của sân bay Perth, Úc chỉ để... đứng xem nó hạ cánh thôi đấy. Tưởng tượng được không, 15k người đổ xô đi xem máy bay ấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top