Chiếc lá thần thánh cọ tay là ra nhựa trắng rồi biến mất tích trong nháy mắt, dân mạng cãi nhau om sòm

FanBoy9321

New member
3e48329c3ee22e53d3a3.jpg


Nếu bạn còn nhớ trò này thì xin chúc mừng, tuổi thơ bạn đã "đỉnh của chóp" và cũng "lầy lội" vô cùng luôn đó nha!

Ngày xưa vs ngày nay khác nhau như trái đất vs sao Hỏa vậy trời ơi! Xã hội càng phát triển, công nghệ càng xịn xò, thì tuổi thơ của mấy em bây giờ cũng khác hẳn thế hệ trước mình rồi. Những trò chơi kinh điển như ô ăn quan, trốn tìm, nhảy dây, bắn bi, nhảy ngựa... giờ đã trở thành "huyền thoại" với lũ trẻ thành phố rồi, thay vào đó là trung tâm thương mại sang xịn mịn, bể bơi xịn sò và các khu vui chơi đông nghẹt người.

Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì người ta vẫn hay lưu giữ, níu kéo những kỷ niệm tuổi thơ, những trò chơi huyền thoại để thỉnh thoảng nhớ lại mà "bùi ngùi" về những ngày tháng ngây thơ, trong trẻo đơn giản mà đáng nhớ vô cùng

Ví dụ điển hình như trò "nghịch dại" mà một chị gái có nickname L.B vừa up lên mạng nè. Trong clip ngắn, chị này bứt lá xong chà nhẹ nhựa từ lá cây vào lòng bàn tay, chốc lát sau thì bàn tay có màu trắng y chang nhựa hoặc xà phòng luôn á!

01b861641549926255e9.png


063e0966ba888b494a6f.png


Chị gái bứt lá bôi vào lòng bàn tay và boom - lòng bàn tay đổi màu trắng đục như xà phòng vậy nè.

Clip này lên sóng là dân mạng bùng nổ tranh cãi liền! Nhiều người tỏ ra cực kỳ tò mò vì lần đầu được "chiêm ngưỡng" thứ thần kỳ này. Nhưng số còn lại thì hào hứng lắm vì đây là trò chơi "huyền thoại tuổi thơ" mà!

Hóa ra chiếc lá "thần kỳ" này chính là lá cây duối gai (hay còn gọi là Ruối hoặc sompo). Không chỉ là trò chơi tuổi thơ huyền thoại, cây này còn có cả tấn công dụng tốt cho sức khỏe nữa đó!

Kéo xuống phần comment thì lũ bạn trẻ share liên tục: hồi bé hay dùng nhựa lá duối để... sơn móng tay, thậm chí còn làm... cây bút xóa nữa cơ! Và theo nhiều người thì quả duối ăn cũng ngon phết luôn!

Có thể mỗi vùng miền lại có những trò chơi tuổi thơ riêng biệt, nhưng chung quy lại thì đó là những trò mà chắc chỉ lũ trẻ "lầy lội" mới nghĩ ra được thôi. Nhớ lại những trò "ngốc nghếch" ấy mà lòng cứ nhẹ nhàng, thoải mái biết bao, giống như trò nghịch ngợm đơn giản kia vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top