Chiếc khiên vỡ của HLV Miura: Bài toán thủ môn vẫn nan giải

BiBoy960

New member
01fe5e8e57be56d2a632.jpg


Suốt 5 tháng qua, HLV Miura đã làm thay đổi ĐT Việt Nam một cách đáng nể. Nhưng có một vị trí mà ông vẫn phải "đau đầu nghĩ ngợi" mãi không ra - đó chính là thủ môn.

Ai cũng biết, chọn thủ môn giống như đặt nền móng cho cả ngôi nhà vậy. Không có "người gác đền" xịn thì đội bóng nào dám mơ tưởng đi xa đâu đúng không nào?

Là người đã "trải qua bao sóng gió" với hàng trăm trận đấu ở nhiều CLB, HLV Miura chắc chắn hiểu điều này rõ lắm rồi. Thế mà từ U23 đến ĐTQG, ông vẫn phải loay hoay mãi với vị trí này.

Trong các kế hoạch tương lai, HLV Miura cũng vẫn để ngỏ vị trí "người gác đền" này luôn.

Thực ra nguồn thủ môn ở V-League và giải Hạng nhất không hề thiếu đâu nha. Các "người gác đền" cũng đã trải qua nhiều giải đấu và "càng đá càng ngầu" với kinh nghiệm đầy mình.

Chiều cao của thủ môn Việt Nam giờ cũng khá ổn rồi, không còn phải lo "nhìn mãi không thấy đầu" những "gã khổng lồ" nữa.

Thế nhưng cuối cùng người được chọn bắt chính tại AFF Cup 2014 là Nguyên Mạnh lại "dính phốt" với những sai lầm khá... sơ đẳng luôn.

ĐT Việt Nam lúc đó giống như một dũng sĩ cầm kiếm sắc bén nhưng lại ôm chiếc khiên vỡ vậy, thất bại thì đúng là cay đắng lắm!

285f3c712873c6888eb4.jpg


Câu hỏi đặt ra là: Do nền bóng đá mình thiếu thủ môn giỏi hay là cách chọn người của HLV Miura chưa chuẩn nhỉ?

Có lẽ... cả hai luôn!

Nguồn thủ môn thì nhiều đấy nhưng người thực sự "xứng tầm" và đáng tin cậy thì... đếm trên đầu ngón tay.

Thật khó để nói trong những cái tên như Bửu Ngọc, Thanh Bình, Tô Vĩnh Lợi, Tấn Trường, Dương Hồng Sơn,... ai "xịn" hơn Nguyên Mạnh.

Nhưng đâu chỉ ông Miura, mấy đời HLV trước của ĐT Việt Nam cũng từng "vắt óc" vì vị trí này mà.

Vậy nên trong những sai lầm của thủ thành bắt chính tại AFF Cup, chiến lược gia người Nhật cũng có "phần lỗi" đấy nhé.

Thực ra chuyện các thủ môn Việt Nam "dính phốt" không phải hiếm đâu. Dùng ai cũng có "rủi ro" nhất định cả thôi.

Để giảm thiểu chuyện này, HLV Miura nên tham khảo cách làm của Calisto năm 2008: Chọn một thủ môn thật lì lợm, thật "trâu bò".

Dương Hồng Sơn năm đó tuy chiều cao khiêm tốn và đôi khi vẫn "sai sai", nhưng anh luôn giữ được bình tĩnh đến mức có thể dùng ngực đỡ bóng để câu giờ khiến Singapore "phát điên" luôn.

Pha bóng thể hiện độ "quái" của Dương Hồng Sơn:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bản lĩnh của Hồng Sơn giúp đồng đội vững tin, đó chính là chìa khóa chiến thắng.

Còn Nguyên Mạnh tại AFF Cup vừa rồi tuy chơi cực "lăn xả" nhưng đôi khi lại tỏ ra thiếu vững vàng. Khiến đồng đội không thực sự "an tâm" lắm.

Sự khác biệt Hồng Sơn - Nguyên Mạnh là một trong những yếu tố có thể giải thích thành tích của ĐT Việt Nam năm 2008 và 2014.

Ở các giải đấu sắp tới như SEA Games, áp lực thành công chắc chắn sẽ "lên đỉnh", HLV Miura không có nhiều cơ hội sửa sai nữa đâu.

Hi vọng từ gợi ý của thời Calisto, chiến lược gia người Nhật sẽ tìm được "chiếc khiên" tốt nhất cho những cuộc chinh phục vào năm tới nhé! ️✨





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top