Ôi bạn ơi, chuyện gì đây? Một chiếc iPhone vừa được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới sau khi... rơi từ độ cao 30.000 mét gần sát rìa không gian mà vẫn ngon lành cành đào luôn!
Theo kênh YouTube chính thức của Guinness World Records (GWR), hãng RhinoShield đến từ Đài Loan (chuyên làm ốp lưng điện thoại) đã bắt tay với công ty hàng không vũ trụ "Sent Into Space" để thực hiện màn thử nghiệm thả rơi điện thoại từ độ cao khủng nhất lịch sử. Địa điểm thử nghiệm? Không đâu xa, ngay tại Trung tâm Vũ trụ Esrange nằm trong Vòng Bắc Cực ở miền Bắc Thụy Điển luôn nha!
Ban đầu thì plan chỉ là thả 50 lần liên tục từ độ cao 15m thôi, nhưng mà đã làm thì làm cho chất, quy mô dự án được mở rộng để thả thiết bị từ điểm cao nhất thế giới luôn, nhằm lập kỷ lục chính thức cho nó oách!
Trong video chính thức trên kênh YouTube của Guinness World Records, Eric Wang - CEO của RhinoShield giải thích: "Chúng tôi muốn đưa một chiếc điện thoại vào không gian và thả rơi nó. Chúng tôi muốn chứng minh các tiêu chuẩn cấp độ không gian vượt xa cả thông số kỹ thuật cấp quân sự, những tiêu chuẩn vượt ngoài sức tưởng tượng". Nghe có vẻ flex nhưng mà thật đấy!
TS Chris Rose, trưởng dự án tại Sent Into Space, thừa nhận: "Không ai biết liệu nó có vượt qua được bài kiểm tra này hay không. Nó khắc nghiệt hơn nhiều so với thử nghiệm thả rơi trên mặt đất, bởi chỉ riêng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến lớp kính bị vỡ". Nghe hồi hộp ghê!
Các chiếc iPhone 17 Pro được trang bị ốp lưng "AirX" đã được đưa lên cao bằng một mô-đun vận chuyển treo dưới khinh khí cầu tầng bình lưu bơm đầy khí heli. Xịn sò chưa nè!
Nhóm thử nghiệm đã thả rơi các thiết bị lần lượt từ độ cao 28.071m, 30.067m và 30.720m. Trong đó cú thả cao nhất diễn ra ở độ cao 30.607m - gần bằng 3 lần núi Everest á! ️ Các ốp lưng được chế tạo từ vật liệu nền đơn nhất có thể tái chế, với cấu trúc bên trong chứa dày đặc các túi khí đóng vai trò như những chiếc túi khí bảo vệ.
Khu vực thả rơi nằm ở Vòng Bắc Cực thuộc miền Bắc Thụy Điển, gần như không có mạng lưới đường bộ, buộc cả nhóm phải huy động cả trực thăng để tìm kiếm các thiết bị. TS Rose kể lại: "Nếu rơi xuống nước thì sẽ không đáp ứng được tiêu chí của Guinness World Records, nên thiết bị bắt buộc phải rơi xuống đất liền". Ông nói thêm: "Tôi đã rất lo lắng về việc liệu có thu được tín hiệu GPS ổn định hay không, do sự thay đổi nhanh chóng của áp suất không khí và môi trường khắc nghiệt". Thật sự căng não!
Nhóm tìm kiếm đã bắt được tín hiệu yếu từ khoảng cách khoảng 3km và cuối cùng tìm thấy chiếc điện thoại nằm đơn độc trên địa hình gồ ghề. Và đây là phần hay nhất: Chiếc iPhone sau khi trải qua những điều kiện khắc nghiệt đó không hề bị nứt vỡ ở bên ngoài! Tất cả các chức năng chính, bao gồm bật/tắt nguồn, độ nhạy màn hình cảm ứng, chụp ảnh và gọi điện đều vẫn hoạt động hoàn hảo như mới ra khỏi hộp vậy!
Guinness World Records đã chính thức công nhận thành tích này sau khi xác minh độ cao thả rơi và khả năng hoạt động liên tục của thiết bị, dựa trên dữ liệu từ máy tính bay của mô-đun vận chuyển và tín hiệu từ chín vệ tinh. Tổ chức này tuyên bố: "Chúng tôi xác nhận rằng chiếc điện thoại vẫn hoạt động hoàn hảo ngay cả sau cú rơi. Chúng tôi sẽ trao tặng giấy chứng nhận chính thức". Thế là có thêm một kỷ lục điên rồ nữa rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn