KingXinh00
New member
Tưởng là được "buff" vận may khi sở hữu nó, nhưng plot twist là ai cũng phải gánh kết đắng đến từng giây
Màn viễn chinh Ai Cập của Napoléon và trận chiến sông Nile huyền thoại
Tháng 3/1798, Napoléon Bonaparte quyết định "đi phượt" Ai Cập (lúc đó là của Đế quốc Ottoman) để flex với đế quốc Anh. Các trận chiến giữa hai bên diễn ra cực căng đét luôn!
Đỉnh điểm là trận chiến đêm ở vịnh Aboukir (phía Bắc Ai Cập) – một màn "huyết chiến" khiến vô số tàu đắm và người tử vong. Trên chiến thuyền HMS Vanguard, đô đốc Horatio Nelson (29 tuổi) bị thương nặng ở đầu, tưởng "hết cứu" rồi.
Nhưng plot armor vẫn còn đó! ️ Sáng hôm sau (tháng 8/1798), Anh thắng đậm khi chỉ 4/17 tàu chiến của Pháp trốn được. Trận này sau này được gọi là trận chiến sông Nile – một trong những trận hải chiến lớn nhất giữa Anh và Pháp, khiến đội quân "trăm trận trăm thắng" của Napoléon phải ôm hận thua. Từ đây mở màn cho Liên minh thứ 2 chống lại Pháp.
Món quà "trời ban" hay "lời nguyền kinh hoàng"?
Sau chiến thắng này, Nelson trở thành hero quốc dân và được vua Thổ Nhĩ Kỳ của Đế chế Ottoman (đang cai trị Ai Cập) trao tặng phần thưởng siêu VIP: chiếc huân chương Chelengk đeo trên mũ – vật phẩm danh giá nhất của đế chế Ottoman.
Chelengk tượng trưng cho sự dũng cảm và danh dự. Ai được tặng là sẽ nổi như cồn, trở thành anh hùng thật sự! Bạn có thể thấy nó gắn trên mũ của Nelson trong ảnh đấy nha
Thường thì huân chương này không có đá quý, nhưng lần này khác! Để tỏ lòng biết ơn cực kỳ, vua Thổ Nhĩ Kỳ cho gắn hơn 300 viên kim cương trắng lên 13 thanh trang trí – mỗi viên đại diện cho 1 chiến thuyền Pháp bị đánh chìm!
Phần trung tâm là ngôi sao có thể xoay tròn, phản chiếu ánh nến cực đẹp. Nhưng giờ ai cũng chỉ được nhìn ảnh thôi vì sau Thế chiến 2, nó đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng Quốc gia Maritime ở Greenwich, Anh
Lời nguyền chết chóc bắt đầu: Ai sở hữu ai gánh đau
Tưởng là vật phẩm "xịn xò" mang may mắn, nhưng nghiên cứu mới từ thợ kim hoàn Symbolic & Chase (Luân Đôn) khi tạo bản sao lại cho thấy... ngược đời hoàn toàn! Cuốn sách mới về Chelengk còn cho rằng nó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nelson – một chiếc huân chương bị nguyền rủa thực thụ!
Nelson: Chủ nhân đầu tiên và màn drama "gia đình tan vỡ"
Tháng 11/1800, Nelson về Anh mong được đón như anh hùng. Nhưng ông lại... mắc lỗi! Vì đeo Chelengk quá nổi bật, che lấp cả huân chương Order of the Bath do vua Anh George III trao trước đó. Vua không vui chút nào dù Nelson không cố ý
Nhưng drama còn căng hơn nữa!
Emma Hamilton – con gái thợ rèn nhưng xinh như mộng, vợ của hầu tước William Hamilton, nàng thơ của họa sĩ George Romney – cũng khiến Nelson "đổ gục" dù ông đã có vợ là quý bà Fanny Nelson rồi.
Emma muốn đeo chiếc Chelengk đầy kim cương lên cổ mình. Bà ấy nhiều lần mang ra khoe dù Nelson ngăn cản. Kết quả: mối tình vụng trộm bị phơi bày!
Hai người có con gái năm 1801, gia đình Nelson tan vỡ khi phải ly dị Fanny. Bi kịch chưa dừng lại khi Emma tiêu xài hoang phí, Nelson nợ nần chồng chất. Ông phải vay mượn bạn bè liên tục nhưng không thể cứ vậy mãi.
Cuối cùng, Nelson quyết định bán Chelengk – vật tượng trưng cho danh dự và lòng dũng cảm của mình! Tháng 9/1805, ông cùng bạn là chuẩn úy hải quân John Lee (trên tàu HMS Swiftsure) đi bán một phần kim cương trên huân chương.
Gần 1 tháng sau, ông hy sinh trong trận Trafalgar. Nguyên nhân được cho là do chiếc Chelengk lấp lánh trên mũ đã giúp tay xạ thủ địch nhắm trúng đầu ông
Sau đó, huân chương thuộc về em trai William, có 2 con là Horace và Charlotte.
William: Chủ nhân thứ hai và chuỗi bi kịch gia đình
Năm 1808 (2 năm sau khi sở hữu Chelengk), William và vợ Sarah mất con trai Horace 19 tuổi vì sốt phát ban Năm 1828, vợ Sarah mất, ông tái hôn nhưng không có thêm con.
6 năm sau, William chết vì tai nạn xe ngựa ở Salisbury. Con gái Charlotte của ông sau đó dính vào tranh chấp quyền thừa kế Chelengk với gia đình chị Nelson là Susannah.
Cuối cùng Charlotte thắng kiện, nhưng khi cô mất năm 1873, con trai cô là General Alexander Hood Viscount Bridport lại đối mặt với sụp đổ tài chính vì đầu tư vào vụ làm ăn phi pháp.
Chuỗi chủ nhân tiếp theo: Đấu giá liên tục vì phá sản!
Năm 1895, Bridport buộc phải đấu giá Chelengk. Chủ ngân hàng Constance Eyre Matcham mua được, nhưng Đại suy thoái 1920-1921 khiến nó lại bị bán tiếp.
Lady Sarita Barclay (góa phụ nhà thám hiểm châu Phi Herbert Ward) mua và tặng cho quốc gia để tưởng nhớ chồng. 7 năm sau, Chelengk trở thành "ngôi sao" tại Viện bảo tàng Quốc gia Maritime.
Kết cục: Biến mất bí ẩn ️
Tưởng là "cuộc đời" của nó sẽ yên ổn, nhưng mùa hè 1951, tên trộm chuyên nghiệp George Chatham đánh cắp chiếc phù hiệu. Từ đó, không ai biết nó đi đâu, thuộc về ai. Câu chuyện về chiếc huân chương "nguyền rủa" cũng tạm kết thúc...
Nguồn: soha.vn