Vụ án có thật trong The Conjuring 3 cũng có chi tiết về "chiếc giường quỷ ám" mà xem xong các bạn sẽ phải ôm gối mà ngủ luôn đó!
Không phải ngẫu nhiên mà series phim kinh dị The Conjuring lại đình đám đến vậy đâu các bạn ơi! Với câu nói iconic "dựa trên câu chuyện có thật", cả 3 phần phim đều lấy cảm hứng từ những vụ án có thật trong hồ sơ của cặp đôi vợ chồng ngoại cảm huyền thoại Ed và Lorraine Warren. Phần mới nhất mang tên The Devil Made Me Do It (tạm dịch: Ma Xui Quỷ Khiến) kể về vụ án chấn động nước Mỹ của Arne Johnson - anh chàng kháng cáo mình vô tội vì giết người khi đang bị "quỷ nhập"
Theo như trong phim The Conjuring 3, gia đình nhân vật chính dọn đến một căn nhà mới có quá khứ tối tăm lắm luôn. Cậu bé David Glatzel - em út trong nhà đã bị quỷ ám ngay sau khi chuyển đến. Trong buổi lễ trừ tà cho David, chàng trai Arne Johnson - người yêu của chị gái David đã tự nguyện để linh hồn quỷ dữ nhập vào người mình để giải thoát cho David. Và rồi thảm kịch ập đến khi Arne sát hại ông chủ nhà một cách cực kỳ dã man
Theo cốt truyện phim, David bị quỷ nhập khi phát hiện ra một chiếc đệm nước có sẵn trong căn nhà. Khi cậu bé nằm lên chiếc đệm này thì boom - một con quỷ bất ngờ xuất hiện và bắt giữ cậu luôn! Về sau, Ed và Lorraine Warren phát hiện ra ở vị trí dưới sàn nhà có một loại bùa ma thuật để "gọi hồn quỷ dữ" đến hại người trong nhà. Kinh khủng chưa!
Nhưng mà plot twist đây các bạn ơi! Câu chuyện thật sự trong hồ sơ của Ed và Lorraine Warren ngoài đời có phần khác biệt đấy. Đầu tiên, chiếc đệm kia không phải là đệm nước. Tiếp theo, cũng không có "con quỷ" nào nhào ra bắt lấy David như trong phim đâu nhé. Thay vào đó, gia đình Glatzel khẳng định rằng trên giường có một vết bẩn cực kỳ ghê gớm và lạ lùng, kiểu không thể giải thích được luôn á! Theo họ, vết bẩn kỳ lạ đó chính là nguồn cơn cho mọi sự kiện quỷ ám trong gia đình vì David đã bị "ma nhập" sau khi nằm trên chiếc giường đó
Sau khi điều tra kỹ càng, cặp đôi Ed và Lorraine Warren đã khẳng định những vết bẩn bí ẩn trên giường nhà Glatzel là dấu hiệu của ma quỷ chứ không phải vết bẩn thường thường đâu các bạn ạ!
Khi chuyển thể lên phim, đạo diễn Michael Chaves của The Conjuring 3 đã thực hiện một số điều chỉnh và thêm thắt để bộ phim thêm phần kịch tính hơn. Kết quả là khán giả được thưởng thức một trong những màn hù dọa đỉnh cao nhất của vũ trụ kinh dị The Conjuring luôn! Xem xong mà ám ảnh mấy ngày trời đấy
Nguồn: kenh14.vn