Chiếc "siêu ong bắp cày" F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ vừa gặp sự cố nghiêm trọng ngay sau khi cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo đậu ở Vịnh Arap.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Hải quân Mỹ công bố ngày 12/5, chiếc chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế Phi đội máy bay tiêm kích (VFA) số 211 đã bị rơi lúc 13h30 giờ GMT (tức 20h30 giờ Việt Nam) ngày 12/5.
May mắn thay, hai anh phi công đã kịp nhảy dù và thoát ra khỏi máy bay một cách an toàn. Đội cứu hộ cũng nhanh chóng đưa cả hai lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ngay sau đó.
"Theo thông tin ban đầu, cả hai phi công đều tỉnh táo và không bị chấn thương nghiêm trọng nào", đại diện hải quân Mỹ cho biết thêm.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện đang tham gia hỗ trợ Chiến dịch Giải pháp cố hữu (Operation Inherent Resolve), thực hiện các cuộc không kích nhằm chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.
Đây không phải lần đầu tiên "siêu ong bắp cày" gặp nạn rồi nha! Vào tháng 9 năm ngoái, hai chiếc F/A-18 Hornet thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cũng đã va chạm và rơi ngay khi vừa cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson ở phía tây Thái Bình Dương.
Lúc đó, tàu sân bay Carl Vinson vừa được hải quân Mỹ triển khai đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau khi xảy ra cuộc chạm trán nguy hiểm giữa máy bay trinh sát chống ngầm P-8 Poseidon của Mỹ với chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc trên Biển Đông.
Nói qua thì chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet này khá đa năng đấy, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ giành ưu thế trên không, hộ tống, do thám, cho đến tấn công mặt đất bất kể ngày hay đêm bằng vũ khí có độ chính xác cao.
>>> Tiến độ đóng tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Nguồn: soha.vn