Beo2k62211
New member
Huyền thoại đây rồi các bạn ơi! Chiếc đồng hồ hình sâu bướm này không chỉ được phủ vàng, đính ngọc trai lấp lánh mà còn có thể... bò lung tung như con sâu bướm thật luôn á. Nghe hơi creepy nhưng mà xịn sò phết đó
Chiếc đồng hồ siêu đặc biệt này được anh thợ tài năng Henri Maillardet chế tạo từ năm 1820. Và yeah, nó thực sự biết bò như sâu bướm ngoài đời thật luôn nha!
Năm 1820, khi mà robot cơ khí điện tử còn là thứ gì đó quá sci-fi, thì anh thợ đồng hồ người Thụy Sĩ Henri Maillardet (1745-?) đã tạo ra em này để bán cho một ông quý tộc Trung Quốc giàu sụ. Với cả đống vàng ròng, men tráng và ngọc trai đắt xắt ra miếng, chiếc đồng hồ được gắn cơ chế tự động để mô phỏng dáng bò của sâu bướm. Các đốt của con sâu được làm bằng một cặp bánh xe kim loại mạ vàng, giúp em này có thể di chuyển y chang sâu bướm đang bò vậy
Chiếc đồng hồ này có tên gọi fancy là "Ethiopian Caterpillar". Maillardet đã hợp tác với thợ đồng hồ huyền thoại Jaquet Droz để tổ chức một buổi triển lãm trưng bày những chiếc đồng hồ này, và dân London lúc đó phải kinh ngạc tới mức không nói nên lời luôn
Các bộ phận của chiếc đồng hồ được thiết kế như một con sâu bướm gồm 11 đốt nối vòng với nhau, được viền bởi các hạt ngọc trai và trang trí một mặt bằng men đỏ nổi bật.
Theo Sotheby, vào năm 2010 những chiếc đồng hồ này được gọi là "Vers de soie" (tức là con tằm đó). Mọi người chỉ biết có đúng 6 chiếc đồng hồ như vậy thôi, trong đó 5 chiếc nằm trong các bộ sưu tập danh giá ở châu Âu và 1 chiếc ở viện bảo tàng Patek Philippe. Rare lắm luôn!
Maillardet làm việc ở London với vai trò thợ chế tạo đồng hồ và các cơ chế tự động hóa khác. Ông còn có cả bộ thiết bị tự động miêu tả hình dáng các ảo thuật gia và nhiều người khác, họ có thể viết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh nữa kìa. Chiếc đồng hồ Ethiopian Caterpillar này đã được đem bán đấu giá vào năm 2010 tại Sotheby (Geneva, Thụy Sĩ). Một người châu Á đã mua nó với giá 415.215 đô la. Giàu vậy sao trời!
Nguồn: soha.vn