Chill phết đúng không nè! Giờ không chỉ sen gọi về nhà để coi boss cún, mà chính boss cũng có thể chủ động gọi cho sen luôn đó
Hẳn là bao lần đi công tác xa, đi du lịch mà phải bỏ boss cún ở nhà, trong lòng cứ thấy buồn buồn lo lo. Chắc boss cũng đang stress vì không biết sen đi đâu nữa
Hiện tại thì có khá nhiều thiết bị cho phép bạn gọi video call về nhà để cún cưng có thể thấy mặt và nghe giọng bạn rồi. Nhưng mà nếu chính boss cún muốn gọi ngược lại thì sao nhỉ? Liệu có thiết bị nào giúp chúng làm được điều này không?
Đó chính là điều mà Tiến sĩ Ilyena Hirskyj-Douglas từ Đại học Glasgow muốn giải quyết đó các bạn ơi! Cùng với team nghiên cứu từ Đại học Aalto ở Phần Lan, họ đã tạo ra một thiết bị có tên DogPhone - tạm dịch là "điện thoại cho chó" ấy Về cơ bản, nó là một thiết bị được đặt bên trong đồ chơi của chúng.
Trong phiên bản thử nghiệm, thiết bị này được đặt trong một quả bóng mà Zack - chú chó giống labrador của Hirskyj-Douglas, yêu thích lắm luôn. Thiết bị này sẽ được kết nối với laptop có thể gọi video call, bất cứ khi nào boss cún chơi với quả bóng, cảm biến bên trong sẽ nhận thấy chuyển động và bắt đầu truyền tín hiệu để laptop gọi video call cho Hirskyj-Douglas. Có nghĩa là việc gọi điện hoàn toàn tùy vào boss chứ không phải sen nữa nhé!
Tuy nhiên, cái này cũng không hẳn lúc nào cũng yên tâm đâu nha. Hirskyj-Douglas nói rằng nếu rất lâu mà không nhận được cuộc gọi từ Zack, cô có thể cảm thấy lo lắng vì sợ rằng có gì đó xảy ra ở nhà. Khá là stress luôn á
Một vấn đề khác là liệu những boss cún có hiểu rằng chúng đang hành động để trò chuyện với chủ không? Liệu chúng có thật sự muốn "check" xem sen mình đang thế nào? Còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh DogPhone mà vẫn chưa có câu trả lời đây nè.
Và liệu chúng thích laptop Windows hay macOS?
Nguồn: kenh14.vn