Năm 1982, đạo diễn Dương Khiết quyết định "chơi lớn" chuyển thể Tây Du Ký - một trong "Tứ đại danh tác" kinh điển của Trung Quốc thành phim truyền hình. Bà lập tức casting rầm rộ khắp cả nước, vòng lựa chọn khắt khe vô cùng!
Cuối cùng, sau bao nhiêu vòng thử vai, đội hình trong mơ được lập gồm Luc Tieu Linh Dong Chuong Kim Lai, Tu Thieu Hoa... Để tạo hiệu ứng ảnh thật xịn, ekip train đàng hoàng cho từng người, đặc biệt là Luc Tieu Linh Dong - người sẽ hóa thân Tôn Ngộ Không.
Để hiểu về tập tính của... khỉ (đúng vậy, của khỉ luôn ), ông anh này đã sống chung với lũ khỉ suốt mấy tháng trời! Khi bắt đầu quay, đạo diễn Dương Khiết khen không ngớt lời: "Đây đúng là một con khỉ sống động quá đi!"
Quá trình quay phim thì drama liên tục - thiết bị đơn sơ, quay ngoại cảnh toàn bị ngã vì dây đứt, đổi diễn viên Đường Tăng tới tận 3 lần, công nghệ hậu kỳ còn "non và xanh" lắm, hiệu ứng đặc biệt biến hóa của các vai tiên ma cũng chưa được smooth cho lắm.
Nhưng mà! Tất cả không ngăn được bộ phim này trở thành huyền thoại. Năm 1986, sau 4 năm cày cuốc, phim cuối cùng cũng lên sóng. Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Luc Tieu Linh Dong đã chinh phục triệt để khán giả, khiến phim trở thành bom tấn ăn khách nhất năm ở Trung Quốc và nhiều nước khác.
Thậm chí vì phim quá kinh điển, Chuong Kim Lai kể mỗi lần qua cửa check-in sân bay, nhân viên ai cũng nghĩ ông tên là Luc Tieu Linh Dong. Bất đắc dĩ, cơ quan công an phải phá lệ làm cho ông... một CMND thứ hai mang tên Luc Tieu Linh Dong luôn! Tưởng tượng nổi không?
Đốt 700 triệu tệ mà không ai care
Từ đó về sau, mỗi mùa hè CCTV đều chiếu đi chiếu lại Tây Du Ký (ai cũng thuộc lòng rồi đúng không?). Năm 2016 là năm con Khỉ, cuối 2015 cư dân mạng đã kêu gọi mời Chuong tiên sinh lên Gala Tết, ai cũng tin chắc CCTV sẽ mời ông.
Nhưng đến ngày phát sóng... ông không xuất hiện! Khán giả bức xúc cực độ, liên tục chất vấn CCTV. CCTV đáp lại mơ hồ "có cân nhắc riêng" nhưng câu trả lời này ai mà thỏa mãn được!
Suốt một thời gian, netizen xót xa cho Chuong tiên sinh, trào lưu tẩy chay CCTV xuất hiện ầm ầm. Có lẽ làn sóng này khiến Chuong Kim Lai nghĩ "không ai thay được vai Tôn Ngộ Không của ta", nên năm 2018 ông tuyên bố khởi quay phim mới "Đường ở nơi nao".
Ông Chuong Kim Lai cho biết phim này sẽ do ông và Ma Duc Hoa (người đóng Chư Bát Giới) tái xuất. Để tạo hiệu ứng, ông chi tới... 700 triệu Nhân dân tệ - con số khủng! Tưởng tuyên bố này sẽ làm fan xúc động nhưng phản hồi lại thất vọng vô cùng.
Thực ra không phải người ta không còn thích "Tây Du Ký", mà là mấy năm qua Luc Tieu Linh Dong đã làm cạn kiệt tình cảm của mọi người dành cho ông.
Hóa ra sau đó ông anh này đã ra sức PR "Mỹ Hầu Vương" của mình trên mạng và thành lập luôn "Luc học" - tức là ngành học chuyên nghiên cứu về... chính mình (kiểu như "Hồng học" nghiên cứu Hồng Lâu Mộng vậy). Hành vi này quá tự cao khiến netizen không hài lòng, nhưng ông vẫn cứ PR bản thân mạnh hơn nữa!
Chuong Kim Lai còn nói đã mời ekip Hollywood hợp tác, hiệu ứng đặc biệt sẽ tốt hơn nhiều so với phiên bản 1986, thậm chí sánh ngang "Chiến Lang". Nghe xong ai cũng... facepalm! 
Điều này càng khiến khán giả tẩy chay phim hơn. Lý do thôi, "Tây Du Ký" của Dương Khiết trở thành kinh điển là vì dù điều kiện quay kém nhưng kết quả lại rất hoàn chỉnh và chân thực. Quan trọng hơn, bản thân "Tây Du Ký" đã là tác phẩm kinh điển, đạo diễn Dương Khiết đã nghiên cứu chuyên sâu và nắm bắt được bản chất của nó.
Giờ ông muốn đưa thêm ekip người Mỹ vào làm phim. Làm sao ekip nước ngoài hiểu sâu sắc về kiệt tác của Trung Quốc chứ? 
Vì vậy "Đường ở nơi nao" rơi vào giai đoạn khó khăn. Đến tháng 12/2021, nhà sản xuất bất ngờ đổi tên phim thành "Mỹ Hầu Vương thật giả", nhưng netizen vẫn tẩy chay, cho rằng Luc Tieu Linh Dong vốn được kính trọng giờ khiến người ta xấu hổ.
Nguồn: gamek.vn
Cuối cùng, sau bao nhiêu vòng thử vai, đội hình trong mơ được lập gồm Luc Tieu Linh Dong Chuong Kim Lai, Tu Thieu Hoa... Để tạo hiệu ứng ảnh thật xịn, ekip train đàng hoàng cho từng người, đặc biệt là Luc Tieu Linh Dong - người sẽ hóa thân Tôn Ngộ Không.
Để hiểu về tập tính của... khỉ (đúng vậy, của khỉ luôn ), ông anh này đã sống chung với lũ khỉ suốt mấy tháng trời! Khi bắt đầu quay, đạo diễn Dương Khiết khen không ngớt lời: "Đây đúng là một con khỉ sống động quá đi!"
Quá trình quay phim thì drama liên tục - thiết bị đơn sơ, quay ngoại cảnh toàn bị ngã vì dây đứt, đổi diễn viên Đường Tăng tới tận 3 lần, công nghệ hậu kỳ còn "non và xanh" lắm, hiệu ứng đặc biệt biến hóa của các vai tiên ma cũng chưa được smooth cho lắm.
Nhưng mà! Tất cả không ngăn được bộ phim này trở thành huyền thoại. Năm 1986, sau 4 năm cày cuốc, phim cuối cùng cũng lên sóng. Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Luc Tieu Linh Dong đã chinh phục triệt để khán giả, khiến phim trở thành bom tấn ăn khách nhất năm ở Trung Quốc và nhiều nước khác.
Thậm chí vì phim quá kinh điển, Chuong Kim Lai kể mỗi lần qua cửa check-in sân bay, nhân viên ai cũng nghĩ ông tên là Luc Tieu Linh Dong. Bất đắc dĩ, cơ quan công an phải phá lệ làm cho ông... một CMND thứ hai mang tên Luc Tieu Linh Dong luôn! Tưởng tượng nổi không?
Đốt 700 triệu tệ mà không ai care
Từ đó về sau, mỗi mùa hè CCTV đều chiếu đi chiếu lại Tây Du Ký (ai cũng thuộc lòng rồi đúng không?). Năm 2016 là năm con Khỉ, cuối 2015 cư dân mạng đã kêu gọi mời Chuong tiên sinh lên Gala Tết, ai cũng tin chắc CCTV sẽ mời ông.
Nhưng đến ngày phát sóng... ông không xuất hiện! Khán giả bức xúc cực độ, liên tục chất vấn CCTV. CCTV đáp lại mơ hồ "có cân nhắc riêng" nhưng câu trả lời này ai mà thỏa mãn được!
Suốt một thời gian, netizen xót xa cho Chuong tiên sinh, trào lưu tẩy chay CCTV xuất hiện ầm ầm. Có lẽ làn sóng này khiến Chuong Kim Lai nghĩ "không ai thay được vai Tôn Ngộ Không của ta", nên năm 2018 ông tuyên bố khởi quay phim mới "Đường ở nơi nao".
Ông Chuong Kim Lai cho biết phim này sẽ do ông và Ma Duc Hoa (người đóng Chư Bát Giới) tái xuất. Để tạo hiệu ứng, ông chi tới... 700 triệu Nhân dân tệ - con số khủng! Tưởng tuyên bố này sẽ làm fan xúc động nhưng phản hồi lại thất vọng vô cùng.
Thực ra không phải người ta không còn thích "Tây Du Ký", mà là mấy năm qua Luc Tieu Linh Dong đã làm cạn kiệt tình cảm của mọi người dành cho ông.
Hóa ra sau đó ông anh này đã ra sức PR "Mỹ Hầu Vương" của mình trên mạng và thành lập luôn "Luc học" - tức là ngành học chuyên nghiên cứu về... chính mình (kiểu như "Hồng học" nghiên cứu Hồng Lâu Mộng vậy). Hành vi này quá tự cao khiến netizen không hài lòng, nhưng ông vẫn cứ PR bản thân mạnh hơn nữa!
Chuong Kim Lai còn nói đã mời ekip Hollywood hợp tác, hiệu ứng đặc biệt sẽ tốt hơn nhiều so với phiên bản 1986, thậm chí sánh ngang "Chiến Lang". Nghe xong ai cũng... facepalm!
Điều này càng khiến khán giả tẩy chay phim hơn. Lý do thôi, "Tây Du Ký" của Dương Khiết trở thành kinh điển là vì dù điều kiện quay kém nhưng kết quả lại rất hoàn chỉnh và chân thực. Quan trọng hơn, bản thân "Tây Du Ký" đã là tác phẩm kinh điển, đạo diễn Dương Khiết đã nghiên cứu chuyên sâu và nắm bắt được bản chất của nó.
Giờ ông muốn đưa thêm ekip người Mỹ vào làm phim. Làm sao ekip nước ngoài hiểu sâu sắc về kiệt tác của Trung Quốc chứ?
Vì vậy "Đường ở nơi nao" rơi vào giai đoạn khó khăn. Đến tháng 12/2021, nhà sản xuất bất ngờ đổi tên phim thành "Mỹ Hầu Vương thật giả", nhưng netizen vẫn tẩy chay, cho rằng Luc Tieu Linh Dong vốn được kính trọng giờ khiến người ta xấu hổ.
Nguồn: gamek.vn