Ối giời ơi, các bạn có tin không? Một chiếc bình đã nứt vỡ tan tành, nhìn như đồ sắp vứt đi mà lại được bán với giá... trên trời luôn á!
Chuyện là có cặp vợ chồng già ở Anh định dọn nhà, bán đồ cũ cho gọn. Trong đống đồ đạc cũ kỹ đó, họ hoàn toàn không ngờ chiếc bình hoa vỡ vụn của mình lại được định giá tận 630.000 bảng Anh (tầm gần 21 tỷ đồng luôn nha các bạn)
Plot twist là chiếc bình này từ trước giờ chỉ được đặt xó xỉnh một góc phòng khách, dùng cắm hoa giả thôi. Ai ngờ đâu khi đem đi bán đấu giá, họ mới tá hỏa phát hiện đây là cổ vật đời nhà Thanh, Trung Quốc nha mọi người ơi!
Theo lời bà vợ kể lại, chiếc bình này do bố bà mua được trong một buổi đấu giá từ thiện từ những năm 60 thế kỷ trước rồi. Thời đó ai mà rảnh nghĩ nó quý giá đâu!
Không ai trong nhà biết nó xịn cỡ nào cả. Qua thời gian dùng lung tung, chiếc bình bị sứt mẻ nứt vỡ nhiều lắm luôn. Nhưng mà gia đình bà không nỡ vứt, cứ vá lại dùng tiếp thôi
Khi mang đến cho chuyên gia giám định, té ra chiếc bình này từ thời vua Càn Long đời Thanh, Trung Quốc nè! Cái bình xanh lá cây cổ xưa này ban đầu chỉ được định giá 10.000 bảng Anh (hơn 332 triệu đồng) thôi vì lý do... đã vỡ mất rồi mà
Nhưng mà không đùa đâu! Họa tiết độc đáo cộng với tuổi đời hàng trăm năm của chiếc bình đã làm các nhà đấu giá mê mệt. Cuối cùng giá trị nó được đẩy lên tận hơn 630.000 bảng Anh (21 tỷ đồng) luôn á!
Vậy nên các bạn ơi, đừng bao giờ vứt đồ cũ một cách vội vàng nhé. Biết đâu trong nhà bạn cũng có cổ vật trị giá cả gia tài đấy!
Nguồn: soha.vn