Trời ơi, năm ngoái vừa hết "cơn sốt sô cô la Dubai" thì giờ mùa đông này lại có thêm "Dujonku" (bánh quy dẻo Dubai) làm dân tình xôn xao
Theo Baemin (app giao đồ ăn số 1 bên Hàn quốc nha), đến ngày 24/12 thì lượng search "bánh quy dẻo Dubai" tăng gấp 17 lần so với tháng 10. Còn từ viết tắt "Dujonku" thì bay luôn lên 1.500 lần! Các cửa hàng tiện lợi như CU và GS25 cũng "cháy hàng" liên tục, các từ khóa "Bánh gạo nếp Dubai", "Dubai", "Kadaif" chiếm top đầu luôn
Doanh số thì càng xịn sò! BGF Retail cho biết "Bánh gạo nếp Dubai" ra mắt từ 15/10 đã bán được khoảng 810.000 chiếc tính đến 21/12. "Bánh brownie sô cô la Dubai" bán được khoảng 220.000 chiếc, còn "Bánh macaron nếp Dubai" cũng được 290.000 chiếc. GS25 thì báo cáo doanh số tăng gấp 4 lần luôn á!
Nhưng mà drama về giá thì vẫn "nóng hổi" đây! YouTuber "Eolmibubu" đăng video review ngày 14/12, giới thiệu Dujonku giá 10.000 won/chiếc (hơn 200k VNĐ). Một comment trong video viết: "Nếu giá 10.000 won, thì còn đáng lo ngại hơn cả giá một căn nhà ở Hàn Quốc" và nó đã viral với hơn 2,7 triệu view đến 24/12!
Netizen chia làm 2 phe rõ rệt. Phe 1 thì sốc nặng khi thấy bánh Dujonku trên app giao hàng giá 12.000 won (90-95g). Nhiều người gợi ý chỗ rẻ hơn nhưng cũng rơi vào khoảng 4.000-6.000 won. Còn ở CU thì 3.100 won (60g), GS25 là 2.900 won (50g) – vẫn không "mềm" lắm nhỉ?
Tuy nhiên, phe 2 thì lại bênh vực: "Món này không thể tránh khỏi việc đắt tiền được". Lý do là nguyên liệu chính như kadaif và bơ hạt dẻ cười hầu hết đều nhập khẩu nên giá thành cao. YouTuber Haju tính ra chi phí nguyên liệu làm 27 miếng (75g/miếng) vào khoảng 85.000 won, tức mỗi miếng khoảng 3.100 won chưa kể công sức làm
Nguồn: svvn.tienphong.vn