Nghe thì hơi khó tin nhưng mà sự thật luôn kỳ diệu hơn tưởng tượng các bạn ơi! Một chiếc bánh quy duy nhất còn sót lại sau vụ đắm tàu Titanic huyền thoại vừa được bán với giá 22.968 Đô la Mỹ (tức là hơn 500 triệu đồng luôn á) tại một phiên đấu giá ở Anh. Giật mình chưa?
Câu chuyện là thế này nè: Chiếc bánh quy này thuộc về anh James Fenwick, một hành khách trên con tàu SS Carpathia. Đúng lúc Titanic gặp nạn thì tàu này đã tới cứu hộ những người may mắn sống sót. Để "lưu lại kỷ niệm" (kiểu kỷ niệm hơi đặc biệt nhỉ ), Fenwick đã cất giữ mẩu bánh ngọt này luôn.
Anh ấy đã cất chiếc bánh vào một phong bì ảnh Kodak kèm ghi chú "Bánh quy Pilot từ xuồng cứu hộ Titanic, tháng 4.1912" bên ngoài bì thư. Vibe vintage quá đi mất!
Và rồi chiếc bánh này được công ty đấu giá Henry Aldridge & Son bán cho một nhà sưu tập người Hy Lạp với mức giá không tưởng – 22.968 Đô la Mỹ (tương đương hơn 500 triệu đồng nha các bạn).
Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một chiếc bánh bình thường thôi, nhưng mà plot twist: đây chính là chiếc bánh quy "đắt nhất hành tinh" luôn đó!
"Không rõ là chiếc bánh được lấy từ chiếc xuồng cứu hộ nào nhưng theo như chúng tôi được biết thì hiện không còn chiếc bánh nào như vậy còn sót lại sau vụ đắm tàu Titanic nữa cả." - ông Andrew Aldridge, chuyên viên bán đấu giá chia sẻ.
Theo các chuyên viên đấu giá, chiếc bánh ngọt này là một phần trong gói cứu đói trên những chiếc xuồng cứu hộ nha!
Nghĩ mà thấy khó tin: Chiếc tàu Titanic huyền thoại chìm xuống đáy đại dương vì một tảng băng trôi, cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Thế mà chiếc bánh quy Pilot của hãng Bakers lại "sống sót" thần kỳ đến tận bây giờ. Mind-blowing luôn!
Fun fact: Một vài năm trước đây, những cuộc đấu giá tương tự cũng đã từng diễn ra nè.
Chiếc bánh quy từ các cuộc thám hiểm của Shackleton cũng được bán với giá 3.000 bảng Anh (tương đương hơn 100 triệu đồng). Một chiếc bánh quy từ vụ đắm tàu Lusitania cũng được đem ra đấu giá và hiện đang nằm trong bảo tàng Ai-Len.
Nhưng mà đỉnh cao hơn nữa là "chiếc cúp tình yêu" (tạm dịch) cũng được đem ra đấu giá luôn!
Chiếc cúp này được bà Molly Brown, một người sống sót sau thảm họa, trao cho thuyền trưởng Arthur Rostron để ghi nhận nỗ lực siêu to khổng lồ của ông khi bất chấp nguy hiểm lao vào vùng băng trôi trong đêm tối để cứu trợ tàu gặp nạn. Nhờ đó mà 712 người được cứu sống. Respect!
Chiếc cúp này sau đó được bán với giá không tưởng – 129.000 bảng Anh (gần 4.5 tỷ đồng nha các bạn). Giá mà tầm này thì phải là của để đời thật!
Phiên đấu giá còn chào bán cả bức hình được cho là chính tảng băng đã va vào con tàu huyền thoại dẫn đến bi kịch trong lịch sử hàng hải thế giới. Tấm hình được bán với giá 21.000 bảng Anh (hơn 700 triệu đồng).
Nhắc lại một chút cho những bạn chưa biết: Trong chuyến hành trình từ Southampton tới New York, con tàu huyền thoại đã mãi mãi chìm xuống đáy đại dương vào lúc 2:20 ngày 15/4/1912. Một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử nhân loại...
Nguồn: soha.vn