Chiếc bánh mì Lạch Tray gây bão cộng đồng quốc tế: 20k là đắt hay rẻ mà netizen cãi nhau tới bến?

XuYeu

New member
Ối dồi ôi, ai ngờ chiếc bánh mì "made in Việt Nam" lại viral tới tận trang bóng đá quốc tế thế này! ✨

Câu chuyện là thế này nè: Mới đây, một Fanpage chuyên khoe đồ ăn ở các SVĐ trên toàn cầu bỗng nhiên đăng tải hình ảnh chiếc bánh mì từ SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng và làm dậy sóng cộng đồng mạng luôn. Bánh mì trông cũng đơn giản thôi, kẹp mấy lát giò dày cộm, nhưng mà số má nó lại được định giá 20.000 đồng trong một trận đấu V.League 1.

90fe17a81d827276c22a.jpg


Và boom! Bài đăng này lập tức cán mốc hơn 11.000 react, 3.000+ comment và 366 share - con số "khủng long" so với các bài khác trên page có tới 100k followers này đó nha. Phần comment thì... ối giời ơi, netizen Việt và quốc tế cãi nhau sôi nổi luôn về việc 20k này là đắt hay rẻ

Team "Giá hợp lý nha mọi người":

Nhiều người cho rằng đây là mức giá acceptable với một chiếc bánh mì được phục vụ tại chỗ, ngay trên SVĐ. Ai hay đi xem bóng trực tiếp cũng biết đồ ăn trong sân luôn có giá cao hơn ngoài đường mà phải không?

Check một số comment đỉnh cao từ cư dân mạng:

• "Anh em bị lừa rồi. Giá đúng nhưng nội dung bị thiếu. Những món này thường có rau xanh, rau thái lát, gia vị, pate hoặc nước sốt đi kèm."

• "Chắc chắn người mua đã yêu cầu không pate, không sốt, không rau, chiếc bánh mì đó không có gì sai, ngoại trừ người mua nó." (Câu này hơi meme nhỉ )

• "Các anh em cứ bình tĩnh. Page này chuyên đi chụp ảnh đồ ăn rồi đăng lên kèm giá người ta mua thôi chứ không động chạm gì cả. Ai xem bài mà có kiến thức thì họ sẽ biết đồ ăn ở sân vận động nó đắt đỏ nên vậy là cũng tạm ổn, còn ai muốn bình luận dìm thì kệ họ thôi, cản bao nhiêu cho đủ."

• "Nhìn đơn giản mà nó ngon điên" (Vibe Hải Phòng đây rồi! )

• "So với giá trong SVĐ thì là bình thường, không đến mức là chặt chém, sao lại đi so vs cổng trường với mua ngoài đường. Và Hải Phòng ăn bánh mì giò là xưa giờ đúng nghĩa chỉ có bánh mỳ với giò, không có rau dưa gì cả, không thích thì khỏi mua."

• "Đối với miếng bánh mì đó, tôi nghĩ đó là mức giá hợp lý vì nó được bán ở sân vận động. Nó giống như một số thứ bạn có thể mua ở sân bay."

• "Bạn ơi, bạn bị mua đắt rồi, đúng ra 10.000 VNĐ một chiếc bánh sandwich ở cổng trường với nhân trứng, bắp cải, xúc xích và nhiều thứ khác nữa." (Nhưng mà... này là trong SVĐ mà bạn ơi )

• "Những người nói rằng chiếc bánh mì này là lừa đảo chắc chắn chưa bao giờ tham gia một sự kiện SVĐ. Hồi nhỏ tôi đã trả 10.000 VNĐ cho cái này nhưng do lạm phát nên 20.000 VNĐ hoàn toàn chấp nhận được."

• "Nếu ở SVĐ quốc gia, chẳng hạn như sân Mỹ Đình hay Thống Nhất, giá một ổ bánh mì chỉ có giò với mức 20.000 đồng có thể coi là không quá đắt, thậm chí còn rẻ. Thông thường, giá cả các mặt hàng ở những nơi như SVĐ lớn, khu vực sự kiện thể thao quốc gia, thường cao hơn so với bên ngoài vì chi phí thuê mặt bằng, phí phục vụ sự kiện, và tiện lợi cho người tham gia. Tại các sự kiện lớn như trận đấu quốc gia, một chiếc bánh mì giá 20.000 đồng, dù chỉ có giò, vẫn là mức giá chấp nhận được, thậm chí có thể xem là giá phải chăng so với nhiều mặt hàng ăn uống khác tại các sự kiện tương tự."

• "Người nói đắt là thiếu hiểu biết, trên sân bóng nó không rẻ đâu mấy ông ạ"

Và plot twist ở đây là nhiều fan Việt còn tranh thủ "flex" về món giò của mình với bạn bè quốc tế luôn nè! Quảng bá văn hóa ẩm thực đỉnh cao không chừa một ai

015769d615488751d1b3.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top