Chicharito được khen hết lời nhưng vẫn… ngồi dự bị

MiuXinh

New member
1f17dcebcab246a7faa1.jpg


Sau màn ngược dòng thần thánh trước Newcastle ngay tại Old Trafford, tên tuổi Javier Hernandez xuất hiện rần rần khắp các trang báo luôn á. Và ông thầy Ferguson cũng phải gật gù hài lòng với màn trình diễn của cậu học trò này nè!

Phải nói là bàn thắng ấn định tỉ số 4-3 của Chicharito vào những phút cuối trận gặp Chích Chòe đã tặng các CĐV Quỷ Đỏ một món quà Boxing Day cực đỉnh luôn

Một trận cầu nổ tung với 7 bàn thắng và màn rượt đuổi tỉ số siêu kịch tính đã khiến Old Trafford có một đêm không thể nào quên được!

Sau trận này, Sir Alex Ferguson tỏ ra cực kỳ vui mừng với những gì Javier Hernandez làm được. HLV Ferguson chia sẻ: "Cậu ấy đã làm việc đó trong cả mùa giải rồi. Mỗi khi đội bóng cần, Chicharito luôn biết cách ghi những bàn thắng quan trọng giúp Man Utd vượt qua những giai đoạn khó khăn. Cậu ấy đã 10 lần lập công dù không được ra sân thường xuyên cho lắm."

298451ba053cef1cd276.jpg


"Hôm thứ tư vừa rồi, cậu ấy hoàn toàn có thể ghi được 4 hoặc 5 bàn thắng trước những cơ hội của mình đó. Nhưng tôi nghĩ, một bàn thắng vào phút cuối như thế là quá đủ rồi."

"Javier luôn ra sân với tinh thần thi đấu max nhất luôn. Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa khát khao được chơi bóng bùng cháy trong con người cậu ấy. Chicharito là một hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo đấy."

Được Sir Alex khen như vậy, nhưng anh vẫn chẳng thể đảm bảo được 1 suất đá chính cho mình Cho dù hiện tại, Wayne Rooney không thể ra sân thi đấu vì gặp chấn thương đầu gối rồi đó.

Rõ ràng một điều là, Chicharito chỉ phù hợp làm siêu dự bị thôi và anh sẽ là vị cứu tinh cho Man Utd mỗi khi đội bóng cần đến anh.

Hãy nhìn vào trận thắng 1-0 của Man Utd trước Aston Villa mà xem. Trận đấu đó, Hernandez được bố trí đá chính cùng với Persie và Rooney nhưng trong suốt 90 phút thi đấu, "hạt đậu nhỏ" như hoàn toàn biến mất khỏi hàng công của Quỷ Đỏ luôn.

Và trong trận đấu vừa qua, anh cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn lắm đó. Có lẽ anh vẫn chưa quen với việc phải trải sức để thi đấu tốt trong cả 90 phút.

Bản thân HLV Alex cũng thừa nhận: "Javier rất nhiệt tình mỗi khi được ra sân thi đấu. Và ở trong trận đấu trước, cậu ấy có lẽ đã chạy khoảng 20 km."

"Cậu ấy không bao giờ dừng lại cả. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thể lực của cậu ấy sẽ bị vắt kiệt và khó có thể trở về trạng thái tốt nhất ở trận đấu sau."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top