ChangXanhVN
New member
Chuyện "chia tay đòi quà" nghe mãi không chán, drama mới lại tiếp tục cập bến!
Thời điểm còn "thả thính", "cưa cẩm" hay đang hẹn hò, chuyện tiền nong quà cáp ai cũng "vung tay quá trời" không suy nghĩ. Bao nhiêu cũng cho, tặng gì cũng được miễn là người yêu vui là xong chứ ai ngồi tính toán thiệt hơn đâu
Nhưng mà... một khi đã "toang" thì chuyện lại khác hẳn rồi! Không phải lúc nào cũng "chia tay vẫn làm bạn" được đâu các bạn ơi. Có những anh chàng chọn cách đòi quà, tính sòng phẳng từng đồng tình phí một cách cực kỳ phũ phàng trước khi "đường ai nấy đi".
Mới đây, một cô nàng tên T.N đã share loạt tin nhắn "đòi quà kinh điển" của anh chàng T.Đ lên mạng khiến dân tình choáng váng. Theo T.N kể thì hai người chỉ là bạn chơi chung hội nhóm thôi, nhưng mà anh chàng T.Đ lại liên tục thả thính công khai dù cô nàng đã khẳng định "mình chẳng có ý gì" rồi nha!
Cụ thể là T.Đ thường xuyên đứng ra trả tiền khi đi chơi, ăn uống cùng nhau và tặng cho T.N những món quà như giày hiệu gì đó.
Nhưng mà sau một thời gian dài "cày view" mà không thấy cô nàng T.N có dấu hiệu nào "xiêu lòng" hay muốn "leo rank" thành người yêu, anh chàng T.Đ đã quyết định... CẦM SỔ RA ĐÒI NỢ luôn!
Và phải nói là anh này tính toán chi li đến từng đồng một: "4,5 triệu tiền đi Đà Nẵng, 3,8 triệu tiền đôi giày..." rồi còn cộng thêm tiền ăn uống, áo, cục sạc dự phòng, dây sạc... chốt lại "tổng cộng là 9,2 triệu. Trả cho anh trước tháng 4"
Cô nàng T.N sốc đến "tím người" luôn vì từ trước đến giờ, mỗi lần đi ăn T.Đ toàn "giành quyền" trả tiền, tặng quà thì cũng nói ngon lành "Em nhận quà đi cho anh vui" cơ mà???
Theo lời cô nàng thì tất cả những món tiền hay quà này đều do T.Đ tự nguyện và chủ động đưa chứ không phải cô xin xỏ hay vay mượn gì hết. Vậy mà giờ ngồi tính sổ đòi trả kiểu gì cơ chứ?
Đỉnh cao của drama là khi T.Đ đòi lại đôi giày hàng hiệu đã tặng cho T.N nhân dịp "trước sinh nhật" với lý do "anh bán lại, lỗ cũng được". BRO, CÁI GÌ???
Plot twist là T.N bóc phốt anh chàng tặng đôi giày "đắt tiền" đó chỉ để khoe với hội bạn thôi, mà thực ra giày còn là... HÀNG FAKE nữa chứ! Nhưng mà anh bạn vẫn nằng nặc đòi lại với lý do siêu thuyết phục: "Anh tặng em sinh nhật nhưng giờ chưa đến sinh nhật em nên anh... lấy lại"
Trời ơi, drama này xem xong chỉ biết "dở khóc dở cười" thôi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn