Chia tay về quê ăn Tết: Nỗi lòng ai cũng thấm thía

1074d8511597912b206d.jpg


Thời điểm này năm nào cũng vậy, không khí Tết đã bắt đầu tràn ngập khắp nơi rồi. Nhà nhà dọn dẹp, người người sắm sửa, ai cũng háo hức chuẩn bị đón một cái Tết thật ấm cúng. Nhưng đâu đó, vẫn có những câu chuyện nhẹ nhàng mà buồn, về những cuộc chia tay "tạm biệt" trước ngày về quê ăn Tết.

Có lẽ đây là nỗi lòng mà ai yêu xa, ai có người yêu ở tỉnh khác đều hiểu rõ lắm. Khi mà Tết đến, dù hai người có gắn bó đến đâu, cũng phải tạm xa nhau một thời gian để về với gia đình. Những ngày cuối năm trở nên vội vã hơn bao giờ hết, vì biết rằng sau đó sẽ là khoảng thời gian không gặp mặt, không được ôm nhau, chỉ còn màn hình điện thoại là cầu nối.

Người ta hay nói "về quê ăn Tết" nghe thật vui, thật náo nức. Nhưng với những cặp đôi đang yêu, đó cũng là lúc phải tạm biệt nhau, dù không muốn. Có những buổi chiều cuối tuần cuối cùng của năm, hai người ngồi bên nhau, nói chuyện nhiều hơn mọi ngày, cười nhiều hơn, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại ẩn chứa chút buồn buồn.

"Năm nay Tết em về mấy ngày?" – câu hỏi quen thuộc mà cứ hỏi là lòng thấy nặng nề. Rồi thì cũng biết câu trả lời sẽ ra sao: "Khoảng 7-10 ngày". Đủ để nhớ, đủ để thương, đủ để mong ngóng ngày đoàn tụ.

Ngày chia tay về quê thường không có gì hoành tráng. Chỉ là một cái ôm thật chặt ở bến xe, một câu "về cẩn thận nhé", một nụ hôn vội vã rồi quay lưng bước đi. Nhưng đó lại là khoảnh khắc khiến tim ai cũng thắt lại. Vì biết rằng, sau đó sẽ là những đêm nhắn tin "em về đến chưa?", "anh nhớ em quá", hay đơn giản chỉ là "ngủ ngon nhé" qua tin nhắn thay vì được nói trực tiếp.

Tết ở quê tuy vui, tuy ấm áp bên gia đình, nhưng lòng vẫn cứ lơ đễnh nhớ về ai đó. Nhớ tiếng cười, nhớ cái ôm, nhớ những buổi đi chơi lung tung không cần biết đích đến là đâu. Có lẽ đó cũng là lý do mà mỗi độ Tết về, điện thoại lại nóng ran vì tin nhắn, cuộc gọi video kéo dài hàng tiếng.

Nhưng dù sao, Tết cũng chỉ kéo dài vài ba ngày. Rồi mọi người lại trở về thành phố, trở lại cuộc sống thường ngày. Và lúc đó, cuộc gặp gỡ sau Tết lại trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết. Có lẽ đó cũng là một điều ngọt ngào của tình yêu – xa nhau để thấy nhớ hơn, để thấy trân trọng hơn.

Nên nếu năm nay bạn cũng phải tạm biệt người ấy để về quê ăn Tết, đừng buồn quá nhé! Hãy tận hưởng những ngày sum họp bên gia đình, rồi sau đó, hai người sẽ lại có thêm nhiều câu chuyện để kể cho nhau nghe. Và nhớ nhé, tình yêu chân thành luôn biết cách vượt qua khoảng cách và thời gian ✨

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top